Tâm sự Sống Cho Người Khác, Nên Hay Không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi songtu95, 21/9/2016.

  1. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Có người đã từng nói với tôi thế này : “Cuộc sống này vốn dĩ không phải màu hồng, vì thế hãy nghĩ cho mình nhiều hơn , e hãy cứ làm những điều em muốn, không cần quá bận tâm vào ánh nhìn người khác. Bởi vì em sinh ra không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người, thế nên cứ lạc quan, mạnh mẽ lên và sống cuộc sống mà em muốn, cô gái nhé!”

    Sau một thời gian ngẫm lại mọi chuyện tôi mới vỡ lẽ ra một điều, quả thật chúng ta ĐỪNG NÊN SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC QUÁ NHIỀU! Bởi lẽ, chúng ta sinh ra đâu phải với mục đích làm vừa lòng mọi người. Chẳng ai tồn tại trên cuộc đời này mà hoàn hảo cả.Và, bạn có vắt kiệt sức mình khi suốt ngày phải nghĩ cách “thảo mai” sống cho không mất lòng từng người? Đừng lãng phí thời gian vì người khác quá nhiều!

    Thực ra, có những người thực sự rất tốt. Họ quan tâm, lo lắng và sống vì người khác quá nhiều để rồi tự làm đau chính mình. Và họ quên đi cái tôi cá nhân, gạt bỏ cảm xúc thật sự, thậm chí vì sợ mất lòng người khác nên chính mình phải ép bản thân làm những việc mà không hề muốn, phải sống với những cảm xúc gượng gạo... nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng chỉ nhận lại kết quả của sự "hy sinh"thầm lặng ấy, chỉ là sự thờ ơ, vô tâm một cách đáng sợ!

    Haiz…Cuộc đời này là vậy mà, việc bạn cho đi đâu có nghĩa là sẽ được nhận lại tất cả những gì bạn muốn, hãy nghĩ cho bản thân một chút, cũng đừng ngần ngại từ bỏ những mối quan hệ không rõ ràng. Đó không phải là ích kỷ, thực dụng, chỉ là bạn trưởng thành rồi, phải dứt khoát quyết đoán hơn để lo cho chính cuộc sống của bạn sau này. Khi b không lo nổi cho chính mình, thì phụ thuộc mãi vào ai được, không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi songtu95
    Đang tải...


  2. linhgia linhgia

    linhgia linhgia Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    chuẩn, phớt lờ tất cả, bơ đi mà sống :D:D:D
     
  3. mp3minhthu

    mp3minhthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/2/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Nói chung là mình sống cho mình nhưng cũng tùy người mà mình cho đi không phải ai mình cũng cho đi được mà phải lựa chọn
     
  4. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ này nói chuẩn nè!
     
  5. daothimaianh

    daothimaianh Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Tùy người và tùy mối quan hệ thôi em ạ. Tuy có hơi ích kỷ nhưng phương châm sống của chị là "ai đối xử với mình thế nào thì mình đối lại như thế thôi". Làm mình tổn thương lần 1 thì ok, ai cũng có sai lầm bỏ qua được thì bỏ qua. Lần 2 thì nói rõ ràng, ko nhìn nhau vài ngày để suy nghĩ. Nếu như vậy mà vẫn có lần 3 thôi thì là người qua đường, không
    nên vướng bận, cũng không nghĩ tới làm gì nữa.
     
    songtu95 thích bài này.
  6. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Nhiều lúc e cũng nghĩ vậy chị ạ, nhưng cái tính mình trước giờ nó thế rồi, thay đổi cũng khó...vậy nên ng chịu tổn thương cũng chỉ là chính mình... Nhưng dù sao vẫn phải sống cho bản thân trước, dù khó...nhg cũng phải thay đổi :)
     
  7. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng, phải vậy thôi ạ!
     
    linhgia linhgia thích bài này.
  8. daothimaianh

    daothimaianh Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    cố lên nhé em, thói quen 3,5 ngày không thay đổi được thì dành hẳng 3,5 tháng xem. Chỉ cần có thời gian mọi thứ đều thay đổi và khởi đầu mới được. :rock:
     
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ayza... thưở ngây thơ hay chọn sống đẹp lòng tất cả mọi người... bây giờ chững chạc, chon sống vì bản thân còn với mọi người thì cũng hết mình nhưng có tính toán... tùy người, tùy việc, tùy hoàn cảnh mà cho đi hoặc cho ko hoặc cho mà đòi lại... có người nói mình nghe, nhưng có việc, mình ko nghe ai hết.....
    - nói chung, mình phải mạnh, mới lo cho người khác đc...
     
    Bùi Hào Namsongtu95 thích.
  10. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    :inlove: Dạ vâng, phải tập mạnh mẽ và sống cho bản thân mình nhiều hơn chị ạ, chứ cứ sống cho người khác hoài thấy mệt mọi quá :cry:
     
  11. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    chuẩn luôn...3D3%011
     
  12. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,675
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    yêu bản thân đi
     
    songtu95 thích bài này.
  13. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    vâng :)
     
  14. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Sống vì người khác nhiều khi là sống ác với bản thân mình! Tốt với bản thân mình trước đã :D
     
    songtu95 thích bài này.
  15. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    3D3%016 thanks chị :))
     
    linhgia linhgia thích bài này.
  16. hạnh kem

    hạnh kem Sometime

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    đúng em ạ. "Khi b không lo nổi cho chính mình, thì phụ thuộc mãi vào ai được, không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem?". Chúc em mạnh mẽ và thành cồng. Phải tự yêu lấy mình trước khi yêu người khác. :)
     
    songtu95 thích bài này.
  17. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    c
    cám ơn chị :)
     
  18. dathao3003

    dathao3003 Cỏ đêm

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Sống tất nhiên là phải vì mình rồi chứ, hồi trước em cũng hay cả nể, dĩ hòa vi quý nhiều, đến cuối cùng người chịu thiệt, người buồn vẫn là mình :( Tự mình đãi ngược bản thân mình
     
  19. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng rồi , bạn nói hay đó , phải yêu lấy bản thân mình trước đã , ai tốt với mình thì mình tốt lại
     
  20. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    hì hì. Bạn giống mình vợi :)
     
    linhgia linhgia thích bài này.

Chia sẻ trang này