Suốt ngày lu bu với nhà cửa con cái, chưa kể dạo này con ốm suốt lại thêm việc ghén ngẩm khi mang bầu đứa thứ 2 nên đi làm, ra đường cũng chỉ nhìn qua gương 1 cái qua loa để tránh đầu bù tóc rối chứ cũng chẳng chăm chút gì. Thế nhưng tối qua con ngủ sớm ngồi nhìn kỹ mình trong gương mà thực sự thấy sợ các chị ah: dấu vết của tuổi tác (26t), dấu vết của lo toan, dấu vết của sự mệt mỏi mất ngủ, dấu ấn của bầu bé thứ 2... Cứ đà này sinh xong đứa thứ 2 không biết nhan sắc của em tàn tạ tới mức nào nữa.
mới 26 mà triết lý như 36 thế em ơi.... 26 chị vẫn yêu đời lắm....bây giờ 32 tuổi mới hốt hoảng, cả tháng ko dám soi gương...hihi...
Chăm chút cho bản thân 1 chút cũng là tận hưởng cs mà, nghĩ thoáng ra 1 tý chứ k lại thành bà già đau khổ
Ui mẹ @mehoatrau0510 ơi tùy từng người ý, nhiều người an nhàn, ít lo toan hoặc có điều kiện chăm chút thì hơn 30 vẫn trẻ chán chị ah
Hu hu, chắc tại mẹ @nguoikhiemthi hăng say kiếm và chỉ lo đếm xiền nên không còn thời gian soi gương????
Ôi nhiều khi em thấy mình giống bà già đau khổ thật chị @SUSUROSE ah. Bảo với ck sinh xong đứa thứ 2 coi như hết nhiệm vụ nhé, rồi lo tiền đi cho vợ đi tu bổ nhan sắc mà chẳng biết làm nổi không vì 1 đứa mà còn đang dật dẹo con ốm đau, xiền nong lúc hụt lúc thiếu chứ không biết đứa thứ 2 nữa thì thế nào đây.
Kiểu tự AQ ý hả chị @nguoikhiemthi, khổ lắm phòng tắm nhà em có cái gương to chình ình trước labo nên trừ khi vội quá chứ không là kiểu gì cũng nhìn thấy cái mặt đầy tàn nhang, mụn ở trong gương ý.
Cũng không hẳn đâu mẹ @TubepThien ah, vì so với bầu đứa đầu thì bầu đứa này em không đến nỗi tàn tạ như đứa trước đâu.
Đã thế còn mắc bệnh lười mẹ @nguoikhiemthi ah, nhất là bầu bì mệt mỏi rồi chỉ muốn tranh thủ thằng anh ngủ để nghỉ ngơi thôi.
Em cũng đang nghĩ sinh xong sẽ 27 tuổi nên sẽ tìm cách vớt vát thanh xuân xem thế nào mà cứ bị cái lười và chây ỳ nó níu kéo. Nào thì cũng tinh bột nghệ, yến mạch nhưng người ta bảo 3 7 21 ngày còn mình thì chỉ làm đến lần thứ 2 là chán lại thôi.
mình 27t và ra đường thấy lũ trẻ gọi bằng cô, bằng bác thậm chí có những đứa gọi bằng bà (theo vai vế nhà chồng) thì tự dưng lại thấy đúng là mình già thật rồi
Mẹ @sunny253 có mấy bé rồi, người ta bảo gái 1 con trông mòn con mắt còn gái 2 con thì em đang chờ xem thế nào đây?