Haha, trộm vía may quá nhà em đi mãi mà vẫn chưa bị thuốc lần nào, mấy mẹ cứ cẩn thận đừng lại gần hay đi theo người lạ. Nhất là người VN mới sợ ấy ạ Đùa chứ không thì cứ đi theo nhóm toàn người Việt, ở khách sạn Việt cho chắc ăn là dc mà, phiên dịch thì thuê của cty chứ đừng có thuê tai lẻ ở ngoài ko có gì đảm bảo. Kiểu đi bụi rồi ở dorm chung này nọ chỉ hợp với các anh zai thôi mấy mẹ ạ
Đi đường bộ là rẻ nhất đó bạn ạ. Mình nói sơ sơ chi phí lần gần đây nhất thôi nhé, cũng tùy thời điểm tùy chỗ nữa mà. Visa 65 đô (mình đi từ HN). Xe HN - cửa khẩu thì khoảng 130k, cửa khẩu -QC 180 tệ. Ksan 180 tệ/ngày, phiên dịch 250 tệ/ngày. Đấy là chi phí cơ bản còn lại tiền vận chuyển thì tùy vào loại hàng và số lượng hàng của các mẹ nữa. Mình chuyển hàng thời trang thì khoảng 19k/kg ấy
Thuê phiên dịch bao tiền một ngày vậy bạn ? nếu đi nhiều thành phố khác nhau thì làm thế nào vậy bạn ?
Đi đánh hàng Quảng Châu thì mn cứ phải đi vài lần mới tìm được mối tốt được. Em thì cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều trong mấy khoản này.
tks nhé , ko phải đồ trong st nhà mềnh đâu , hương vị nó khác nhiều lắm , sp ra mùi vị khác lạ chứ ko như thịt nướng nhà m đầu ///
uh mình cũng ăn đồ shaokao bên đấy rồi mà, ý mình là siêu thị hoặc chợ đồ ăn bên TQ ấy hehe. Còn ở HN thì mấy cái sthi đồ TQ bên trung hòa nhân chính chắc cũng có
Chịu khó tìm hiểu kĩ trước khi đi là được mà, tất nhiên ko đảm bảo là lần đầu tiên đã thành công ngay, nhưng mà ko đi làm sao biết dc, nhỉ Hehee
Đúng rồi. Lần đầu lên đi qua cty dịch vụ, lần sau thì tự túc cũng ok. Đi 1 lần rồi lần sau lại thích đi nữa. Chi phí ko hề đắt. Có lần e đi cùng xe với 1 cô bé 94, ngày xưa 1 tháng cô ý đi 1 lần, giờ thì 1 tháng 2,3 lần trong khi 1 chữ tiếng Trung ko biết, vẫn bắt tàu điện ngầm đi ầm ầm. )! Còn có cả bạn từ Huế, Sài Gòn cũng ra để đi đường bộ sang để tiết kiệm chi phí. Đồ bên đó đẹp hơn, chất hơn và rẻ hơn ở các chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp mình!
Công nhận cứ đi nhiều thành quen, về bán được hàng lại có máu đi tiếp )). Phải liều chứ ở nhà sợ sợ thì ko làm ăn gì được. Mình cũng thích đi đường bộ thôi, tiết kiệm được bao nhiêu. Dù sao buôn bán cũng ko hạn chế thời gian lắm mà
Hôm trước em vừa đi xem vài chỗ bỏ sỉ công nhận là chán thật , chỗ giá tốt thì ít mẫu, nhiều mẫu thì giá là ko tốt nên e ko biết thế nào. Nếu đi QC thì nhập túi ví fake ở đâu ạ? Áo quần thời trang giới trẻ nữa ạ
Em mình lấy quần áo đã tìm được bạn sinh viên bên đó , đường sang cũng đơn giản chỉ cần mua vé trọn gói tàu cao tốc từ Việt Nam , 2 đầu cửa khẩu đều có người Việt đón . giá 350 tệ , sáng 4h đi , chiều 7h tối tới quảng châu . ai cần thì liên hệ bạn đó nhé ! nhanh nhẹn và nhiệt tình : Facebook bạn đó : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001913381955&fref=ts