các bé nhà mình đi hết đc chưa ạ. Con nhà mình 28/5 lười đi và đứng quá, cũng chả bi bô gì, đc mỗi cái chiều cao vượt chuẩn
Các mẹ ơi vào báo cáo tình hình của hội dê tháng 5 nhà mình đi. Bé nhà tớ được 10kg (còi và lười ăn lắm ). Chạy lon ton suốt ngày. Lém lỉnh lắm rồi. Mới gọi mẹ. bà, măm, Ào (Hoà tên anh). Trộm vía bảo lấy gì cũng biết chỉ có điều chưa nói được nhiều. Biết làm tiếng kêu của các con vật như chó, mèo, hổ, sư tử, rắn, gà.
hi, trộm vía em! bé nhà t cũng thế, được 10kg đuối, lười ăn hay chớ nhưng nghịch thì thôi rồi, leo trèo và ngã suốt, biết chạy đến ôm cổ thơm mẹ khi mẹ nói "yêu mẹ thế nào", biết nói bố, bà, đếm 1,2,3, tắt (tắt điện), ra (khi bị mẹ đuổi đi ra), nước...nhưng đặc biệt không gọi "mẹ" vì con toàn trêu mẹ gọi mẹ là "bà" rất láu cá vì nó biết mẹ rất thèm được nó gọi "mẹ"), thích các con vật nhưng chưa biết bắt chước tiếng kêu, biết lấy đồ vật đưa cho mẹ khi mẹ nói tên đồ vật...Yêu các bạn ý lắm lắm
Các mẹ ơi, bé nhà em được hơn 10km, dài khoảng 82cm, nhưng chưa biết nói gì các mẹ ạ, chỉ "bà bà bà bà" nghịch như giặc Mông. em sợ bé bị chậm nói, em lo lắm
Mẹ nó đừng lo. Không sao đâu, mỗi bé 1 khác. Cháu mình toàn biết nói khi lên 2t cơ. Quan trọng bé hoạt bát và nhanh nhẹn là ok mẹ nó ạ. Tầm này các bạn ý đang đáng yêu nhỉ
ôi e nhớ lắm ấy, để nhà với bà ngoại, vc em làm ngoài này, nhà ngoài này cách bà ngoại co 20km thôi nhưng đi làm về cung mệt vậy mà hôm nào cung muốn về với bạn ấy. chỉ thích hít hít da thịt bạn ấy cho đã. Giờ e chỉ chờ bạn ấy biết nói cho đỡ lo thôi
Nếu để ở nhà với bà thì buồn thật. Giờ đi làm về tới nhà là bạn ấy bấu vứu rồi. Mệt nhưng vẫn thấy vui.
Đại ca nhà em gần 11kg. Nói chung từ bé đến giờ ở mốc chuẩn who. Hihi. Nghịch vô đối. Chèo cầu thang ghê lắm. Cái gì cũng leo chèo. Nói dc mỗi bà. Đang tập cho nói mà chả nói dc. Líu lo suốt ngày mà chẳng hiểu gì. Biết bắt trước con vật. Dayh gì là 1 lần là làm dc. Hehe. Yêu con nhứt luôn. Đòi cái gì bảo thơm má là thơm. Ôm cổ là ôm. Mà dạ là dạ. Hay cắn đau lém. Ăn cái gì mới lạ. Thích là ăn nhồm nhoàm. Ko thích là ngậm búng. Uống sữa trộm vía đc. Em hay cho đại ca sài friso. Ngay hắn uống cỡ 700ml. Bữa nay lại đi việc xa hắn. Nhớ hắn da diết. Chutzzz
Bé nhà bạn giống bé nhà mình. Ăn mà ko thích thì ngậm búng. Hay cắn lắm, lúc nào mình cũng tím hết bả vai với hắn. Trộm vía sữa uống được. Giờ mình đang cho dùng Nan Nga, trước một thời gian chuyển Meji nhưng thấy hắn táo nên lại đổi.
các mẹ cho em tham gia với, con dê con nhà em được 16 tháng rồi mà còi dí còi dị. em đang muốn tham khảo các mẹ cho đỡ đơn độc đây
Thế nhà nàng cũng có ý định cho đi bộ đội sớm thế à. Mình cũng đang dậm dịch đây. Nhưng chưa quyết định khi nào?
Nhà tớ thì thả suốt thôi. 13 tháng mới đi nhưng 14 tháng là chạy như thụi rồi. Cho đi chơi công viên hầu như ko phải bế anh ây mấy, toàn tự đi là chính. Nói chung vận động tốt nhưng ăn thì chán mặc dù mình cũng ko có thời gian chăm bẵm bằng anh chị đâu.
cho e ghé với nhé, Dê nhà e 10/06 đc gần 11kg, cao 78 cm (hơi lùn), nói đc 1 ít nhưng chưa gọi bme được. nghịch và biết nhiều lắm rồi