Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Vậy chắc chắn là mua được USD rẻ hơn thị trường nhiều.
     
    Đang tải...


  2. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Thế hả chị? Em ko để ý vì cũng ko quan tâm lắm đến USD, tâm lý chung những người " nhà quê". Lát em thử đảo qua hỏi giá xem sao.
     
    muaxuancm thích bài này.
  3. muaxuancm

    muaxuancm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em chỉ theo dõi các mẹ buôn thôi mà cũng mỏi tay, các mẹ nhà mình mấy hôm nay buôn ác quá nhỉ :)
     
    phưongwin thích bài này.
  4. Mai_Mit

    Mai_Mit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Thế này thì giá cũng update nhanh như HN&HCM nhỉ. Mevac làm điểm thu đổi ngoại tệ ở quê cũng hay đó.
     
    phưongwin thích bài này.
  5. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em chia sẻ về cái BDS đầu tiên của em nhé!! Các mẹ đừng có cười, vì đất miền núi ko so sánh với đất HN được, nhưng cũng là 1 câu chuyện để kể cho các mẹ nghe!!! Vì vợ chồng em được cả vợ lẫn chồng... liều lắm!!!

    Hai vợ chồng cưới nhau ngày 1/1/2006 vào ngày 2/12 âm lịch ở dưới quê, cưới được 4 ngày thì lên trên này bắt đầu công cuộc thuê nhà (nhà thuê trước lúc về cưới, lên chỉ việc ở). Lương lúc đó của 2 vợ chồng là 934K/tháng/người. Cưới xong thì báo hỷ trên này, tổng tiền cưới và báo hỷ dư ra được 8M (Ngày em cưới ở LC mọi ng chỉ mừng 50K là chủ yếu mà mâm cơm đã 260K) thêm nữa là 2 vợ chồng xác định nghèo nên mọi thứ mua sắm đều hạn chế. Thuê nhà hết nửa tháng ở (tính ra là 1 tháng thuê vì thuê trước rồi mờ) hết 500K cả nhà và điện nước!! Choáng quá vì còn bao nhiêu thứ phải chi, thế là công cuộc tìm đất và nhà bắt đầu!! Tìm chỗ nào cũng giá trên 40tr, ko có giá rẻ hơn, nếu rẻ quá thì lại xa chỗ làm quá, mà mình thì ko muốn vậy!!! May mắn thế nào ông anh tìm cho được cái mảnh đất có 1 gian phòng sẵn ở trên đó, và có cả công trình VS nữa!! Giá là 44tr đồng!! Còn 1 cái may mắn hơn là bà chủ bán nhà lại là ng quen của em, bà ý đồng ý cho 2 VC đặt cọc 10M rồi vào ở tạm trước tết, sau tết thì trả!! Thế là vay thêm 2M nữa cho tròn 10M mang vào đặt cọc, đặt cọc ngày 22 âm, ngày 26 âm dọn về đó ở!! Tết đầu tiên vừa lấy chồng, vừa được ở trong cái ng ta gọi là nhà của mình!! Ra Tết, bắt đầu công cuộc trả nợ!! Vay của Ông bà ngoại 20M, trả cho bà chủ nhà 15M, rồi 5M công với vật liệu (gạch loại 2, ngói brô cũ, xà gỗ....) đi xin, cố làm thêm 1 gian bên trong, nối vào gian phòng đang ở để cho rộng hơn, đỡ phải nấu ăn trong nhà!!!
    Thế rồi bắt đầu 2 vợ chồng cày để trả nợ: Chồng làm bên Thủy lợi thì nhận thêm hồ sơ về vẽ vời, vợ thì đi dạy thêm cho trường dạy nghề (năm em mới lên, ĐH Chính quy ngành em hơi bị hiêm... nên xin dạy thêm cũng khá dễ). thế là cuối năm đó cũng trả hết nợ cho bà chủ nhà!! Vẫn nợ OB ngoại 10M!!! Cũng cuối năm Bính Tuất đó thì sinh Đạt, sang năm 2007 và 2008 nhà em cũng gọi là làm ăn ổn ổn!! nên trả được hết nợ, còn xây toàn bộ tường bao, nhà xe, làm các công trình VS đầy đủ (Ctrình cũ ko thuộc đất nhà em)!! Bây h, đầu tư vào cái nhà đó cũng đã lên đến gần trăm M, nhưng nhà cửa đã tử tế, đã có thể gọi là nhà theo đúng nghĩa, chứ ko phải cái lều như trước kia!!
    Nói chung, ko liều thì chắc nhà em đến giờ vẫn ở nhà thuê chứ chưa có nhà mà ở!! Em quan niệm: Ko nợ thì ko có tích lũy!! Vì tính em tiêu cũng hoang lắm!! Cứ có nợ thì em còn nghĩ đến nợ mà cố gắng tiết kiệm, ko có nợ, em chỉ nghĩ đến ăn chơi thôi!! Năm nay, chỉ tính tiền về quê, đi lại chơi bời, nhà em chi hết 50M rồi!! EM nghĩ mà choáng!! Giả sử có nợ, chắc ko dám đi về thì chỗ tiền đó đã để ra được!!
     
    Mevac, phưongwinmuaxuancm thích.
  6. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    677
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chúc mừng mẹ đạt nhé. Nhà to hay nhỏ không quan trọng miễn là có chỗ chui ra chui vào. Tớ bằng tuổi mẹ nó mà vẫn lận đận quá. Hichic.
     
  7. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Thì tớ đã bảo mà!! Đất LC nhà tớ mới mua được, chứ đất HN chắc cả đời tớ cũng ko mua nổi (trừ khi bán hết đất ở quê của các cụ để mua đất NGoại thành)
     
    muaxuancm thích bài này.
  8. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Mai em phải đi giảng rồi, mà cứ theo chị HươngGiang ngóng topic!! Chẳng chuẩn bị bài giảng, mai đứng trước học viên mà bị "khớp" thì chết!! hic hic...
    quyết tâm out để chuẩn bị bài giảng!!!
     
    muaxuancm thích bài này.
  9. mekhanh8806

    mekhanh8806 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị Hương Giang ơi, hôm qua em làm một lèo để nghiên cứu topic này và thật thú vị em nhận ra rằng em và chị có một số điểm giống nhau nè: em với chị trùng tên, hihi, em cũng làm trong ngành ngân hàng (Nhưng em làm kế toán chị ạ). Và vợ chồng em từ con số 0 giờ cũng tích lũy được một ít cho con, nho nhỏ thôi nhưng nhiều khi nghĩ lại thấy rằng nếu không tiết kiệm tích lũy từ đầu thì chắc cũng chả có gì.
    Có thể nhiều mẹ trên này nghĩ rằng để tiết kiệm được 50% thu nhập 1 tháng là khó nhưng em vẫn làm được. Hồi vợ chồng em lấy nhau xong (năm 2006) đều làm trong công ty nhà nước, cả 2 thu nhập được khoảng 4 triệu nhưng phải thuê nhà. Nhà bố mẹ chồng em đất rộng nhưng em phải chuyển tới gần cơ quan thuê nhà để tiện cho con bú. Tính em gần giống mẹ đẻ em nên rất tiết kiệm, mặc dù lương thấp nhưng cũng muốn tiết kiệm để nhỡ ra có đồng ra đồng vào phòng ốm đau. Hihi, chị biết không, sau 2 năm tổng kết em cũng để được ra 75 triệu. Em gửi Ngân hàng mà cứ như mơ.
    Sau đó, em quyết định thi vào Ngân hàng và chồng em cũng chuyển ra làm công ty tư nhân.
    Thu nhập của 2 vc em dần dần cũng tăng lên. Các khoản chi tiêu cũng không phải so đo như hồi trước nữa. Nhưng tính em nó thế, chả thể nào nhắm mắt mà tiêu được. Giờ em chuyển về cạnh ông bà nội và không phải thuê nhà nữa. Em cũng tâm sự thật với chị là vc em thì không phải lo nhà cửa, bố mẹ chồng em đã xây cho chúng em rồi và còn một mảnh đất dành cho các con. Bố mẹ chồng em có 3 con trai nhưng đất cát cũng rộng nên mỗi người đều có 1 cái nhà và 1 mảnh đất sau này. Đó là cái lộc chị ạ, nhưng bọn em nghĩ rằng không nên vin vào đó để mà không tiết kiệm, phấn đấu bằng sức lực của mình.
    Hiện tại lương 2 vc em khoảng 16 triệu/tháng. Em chỉ tiêu hết 6tr thôi mà cũng thấy thoải mái lắm rồi chị ạ, còn lại em để dành tiết kiệm. 2 vc chồng em vẫn đi con Jupiter mua cách đây khoảng 10 năm, nhất định không thay xe khác vì nghĩ rằng xe chỉ là phương tiện đi lại. Mua xe đẹp đi thì có thích (Vì không hỏng hóc nhiều) nhưng lại tiếc tiền, nghĩ là không cần thiết. Nhiều đồng nghiệp cứ trêu em nhìn cả cơ quan chắc xe chị là cũ nhất. Hihi. Chị biết không, bây giờ vc em cũng đã mua chung với bố mẹ đẻ 1 mảnh đất 300m ở Hưng Yên giáp Bát Tràng (Hồi T5 em mua có 1.9tr nhưng giờ lên 3.4 rồi chị ạ) và chung với anh bạn chồng em một mảnh nữa nhưng vốn cũng nhỏ thôi (Khoảng 200tr). Em cũng theo các anh chị trong phòng ti toe mua vàng và USD để rồi cao lại bán. Nhưng tính em dát, hơi lên là em đã bán rồi. Mấy lần thì cũng được 20 chục triệu thôi, em lại gửi tiết kiệm.
    Nhưng sai lầm gần đây nhất của em là đầu tư tiền để chơi chứng khoán chị ạ. Bi giờ mà bán đi chắc em cũng lỗ mất 1/4 chị ạ, huhu. Em mua những con không tăng nóng, và chỉ số tốt (VCG, TKC, PVC) nhưng thị trường cứ lẹt đẹt thế này, mỗi ngày nhìn tài khoản vơi đi ít em thấy sốt ruột quá. Em hơi lan man nhưng đọc những lời khuyên của chị dành cho mọi người em thấy chị là người có tâm và chân thành, mong chị và các mẹ đừng cười em nhé. Em sinh năm 82 ạ.
     
  10. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em không biết ở HN thế nào chứ ở SG các mẹ mua đất ở các quận vùng ven để í hỏi dò vụ đường xá nhé

    Vợ chồng em mua lô đất, đường đầu ngõ hiện tại tụi em mua thì thấy rộng cỡ hơn 2m ( tương lai sẽ mở đường thành 16m), tụi em xây nhà và dọn về ở được vài tháng rồi thi cuối tuần trước có 2 bác đi xe hơi tới la lối om xòm rằng ai đã cưa hàng rào nhà bác í mà dời cái đường rộng ra chứ nguyên thủy cái đường chỗ ấy rộng có 0.8m thôi hic hic nghe mà buồn não ruột, bác í nói sẽ tới xây lại

    Lúc này tụi em mới đi hỏi dò những nhà hàng xóm đã ở lâu thì biết chính xác như thế, cái cty đo đạc làm dư án muốn bán được đất nên đã dời hàng rào nha người ta

    Tụi em lo lắng nếu dự án mở đường 16m thay đổi lúc đó không biết tính sao, vì hiện tại bác kia vẫn chưa động tĩnh gì vì đất của bác í là đất nông nghiệp và đang để không
     
    Sửa lần cuối: 21/10/2010
    phưongwin thích bài này.
  11. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị rất vui vì có nhiều mẹ chia sẽ kinh nghiệm tích lũy và tái đầu tư thế này. Đọc bài viết của mekhanh8806 càng có động lực cho các mẹ quyết tâm cao hơn. Toàn là người thật việc thật !. Hy vọng em sẽ tham gia chia sẽ nhiều hơn với các mẹ trên diễn đàn. Còn chứng khoán thì đành quên nó đi một thời gian thôi em nếu em nắm những mã CK tốt. Bất kỳ một quá trình tư bản nào cũng có giai đoạn tích tụ tư bản cả. Còn CK mà tăng như giai đoạn năm 2007 một phần do tích tụ tư bản của các cty, một phần sốt cao ( không phản ánh giá trị thực cp của doanh nghiệp), sau đó đã lại hạ sốt rồi ớn lạnh ( cũng không phản ánh đúng luôn ). Bây giờ các công ty đang tái đầu tư rồi lại đến quá trình tích tụ tư bản tiếp mà! Không có gì phải lo lắng nhiều! Mà trường hợp xấu nhất thì đó cũng là bài học cho mình, không có bài học nào mà không có giá của nó cả. May mắn thì mình trả ít học phí không may thì sẽ phải trả nhiều.:(
     
    Last edited by a moderator: 21/10/2010
    phưongwinmuaxuancm thích.
  12. mekhanh8806

    mekhanh8806 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Vâng chị ạ, chắc em sẽ quên nó cho đến năm sau thôi. Chứ năm nay thì VNI cũng không lên nổi 600 đâu chị nhỉ. Thị trường VN chán quá, toàn bị làm giá và tin đồn thất thiệt, mọi người lại cứ chơi theo kiểu phong trào. Chỉ tốt cho cá mập thôi, nhỏ lẻ bi bét cả. Cảm ơn chị vì những chia sẻ chân thành.
     
    muaxuancm thích bài này.
  13. ha2

    ha2 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Đọc chia sẻ của mọi người mà mình thấy thấm quá. Bây giờ mình thuê nhà 2 triệu/tháng chưa kể điện nước, muốn mua một cái nhà mà khó quá. Mình sẽ học hỏi mọi người để cố gắng tích lũy, thấy mình kém quá, ăn tiêu hoang quá! Và sẽ học mấy bạn cũng có chứng khoán, tạm quên đi một thời gian vậy, hic..hic
     
    muaxuancm thích bài này.
  14. gaupu_cuame

    gaupu_cuame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2006
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    E xin chia sẻ với chị Hương Giang và các mẹ khác về cái BĐS đầu tiên của nhà em (hội bạn em chúng nó phải phát biểu một câu là: quá liều…):
    E lập gia đình năm 2002 và đến cuối năm 2003 thì hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh. Cuộc sống những năm đầu với VC em thật là vất vả vì gia đình công em rất nghèo, 2 em chồng còn đang học ĐH, thu nhập của chồng còn thấp, gia đình chồng thuần nông nên suy nghĩ còn lạc hậu, bảo thủ… Những tháng ngày mới về làm dâu đối với em thật sự SỐC.. Thế nên ngay sau khi con gái được 4 tháng, lấy lý do phải đi làm xa (12km), không kịp về trưa cho con bú, VC em khăn gói quả mướp lên nhà ông bà ngoại ở nhờ. Suốt quãng thời gian đó em hạ quyết tâm phải ra ở riêng.
    Sau mấy năm chắt chiu và tìm kiếm không mệt mỏi, tháng 11 năm 2006 VC em đã mua được mảnh đất hơn 900tr (tiền đất +tiền làm sổ đỏ +…) trong khi cả 2 VC dồn tất tần tật được 1/3, còn lại là vay họ hàng bên ngoại, bạn bè. Tháng 8 năm 2007, sau khi vay NH 300tr trả nợ tiền mua đất còn dư 80tr, VC em quyết định xây nhà. Mới đầu chỉ định xây nhà + sắm đồ hết 400-500tr, thế nào phát sinh lên hơn 800tr. Từ đó, VC lao vào công cuộc kéo cày trả nợ… Năm 2008 đối với VC em thật là kinh khủng. Khủng hoảng tài chính, NH đòi tăng LS (may mà VC em nhất quyết ko đồng ý), họ hàng cần tiền đòi gấp trước hạn liên tiếp, lúc 2000EUR, lúc 6000$, lúc 50tr, em thì thua lỗ CK hơn 100tr . VC em đau hết cả đầu…
    May mà giai đoạn đó đã qua rồi. Nhờ Trời, VC em làm ăn may mắn và đã trả hết nợ, để đến bây giờ ko biết lấy đâu ra tiền mua căn nhà này. Giá hiện tại của nó là (70tr x 63m2) + 500tr tiền nhà = 4,91 tỷ.
    Bây giờ nhà cửa có rồi, con gái có rồi, công ty riêng làm ăn cũng tốt, VC em cũng TK được số tiền nho nhỏ (khoảng 300tr). Mong muốn của em là số tiền đó em sẽ để giành cho con gái du học và lấy tiền hàng tháng biếu bố mẹ (bố mẹ bây giờ về hưu và nhiều bệnh). Khoản tiền đó bất khả xâm phạm.
    Em dự tính thế này, mọi người xem và góp ý giúp em nhé:
    - 300tr sẽ quy đổi ra vàng (chọn lúc nào vàng trong nước hạ nhiệt thì mua)
    - Tiền TK chi tiêu hàng tháng sẽ ứng trước biếu bố mẹ, còn thừa lại quy đổi ra vàng.
    - Tích tiểu thành đại, bao giờ đủ thì làm cái BĐS thứ 2 cho thuê, lấy tiền thuê nhà biếu bố mẹ.
    - 10 năm nữa con gái đến tuổi du học thì sẽ bán nhà cho thuê, chích 1/3 gửi TK lấy tiền biếu bố mẹ.
    - Các khoản thu bất thường khác sẽ để tiêu dùng cá nhân như: mua sắm quần áo, du lịch, mua ôtô (nhà em đang phấn đấu cuối năm kiếm con mazda 6)
    Phải song song giữa việc kiếm tiền - hưởng thụ - tiết kiệm. Em sợ mải mê TK mà ko hưởng thụ thì đến lúc chân ko đi được, răng ko nhai được, chỉ có mắt ngồi nhìn đống tiền thì chết mất
    Em muốn nhờ chị Hương Giang và các mẹ tư vấn giúp em làm thế nào giữ số tiền trên 1 cách tốt nhất.
     
  15. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Mẹ gaupu_cuame đi tàu ngầm lặn sâu phải biết, không để lại dấu vết gì cả :) Nói đùa cho vui một chút thôi! Thật sự là vợ chồnng em giỏi và gặp nhiều may mắn! Nhưng rõ ràng đúc kết khi chuyển tiền thành BDS:
    Thứ nhất : mẹ nào cũng phải đi vay, chủ yếu là nội ngoại bạn bè rồi mới đến NH. Điều này cực kỳ chuẩn các mẹ nhe! Làm ngân hàng mà mình rất dị ứng cái việc đi vay ngân hàng
    Thứ hai : Mẹ nào cũng có VND, vàng và USD trước khi chuyển thành BDS.
    Thứ ba: Đều có thời gian đi cày trả nợ để có nhà mà vẫn lạc quan vui vẻ vì đã có mục tiêu rõ ràng.
    Điều cuối cùng thông qua topic này, các mẹ đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ những điều biết và chưa biết, hỗ trợ nhau về mặt thông tin, chúc mừng cho các mẹ có BDS đầu tiên từ tận đáy lòng, an ủi nhau khi gặp không may trong cuộc sống, kinh doanh và đầu tư, thật là đáng quý và đáng phát huy. Đôi khi trong cuộc sống không phải hỗ trợ nhau về vật chất mà là tốt, có khi những lời khuyên chân tình đúng thời điểm sẽ có giá trị gấp nhiều lần có đúng vậy không các mẹ! Welcome các mẹ đến với topic =D>
     
    Last edited by a moderator: 21/10/2010
  16. MC&Bi

    MC&Bi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    ĐÚng là như thế chị ạ,
    Cái BĐS đầu tiên của VC em có thể gọi là liều mà có.
    Khi mua miếng đất ấy hai vc cũng chỉ có trong tay số tiền đúng bằng 1/3 số tiền phải bỏ ra để mua.
    Vậy rồi hai VC cũng liều vay mượn, vay đỡ rồi mua xong làm giấy tờ đi vay lại NH để trả lại số nợ kia.
    Rồi trầy trầy trật trật sau 2 năm làm trả nợ cũng xong. Bây giờ lại có miếng đất trong tay là của mình tự làm ra được vui lắm.
    Nhiều lúc hai vc ngồi ngẫm tính giả sử mình dồn dồn đủ tiền để mua thì đất cũng lên ngất ngưỡng chắc là không thể nào mua nổi. Nhưng cứ hằng tháng có nợ phải trả và buộc phải trả rồi cũng xong.
    Vì vậy mà vc mình qđ khi nào xây nhà cũng thế dành được một ít rồi cũng vay mượn tiếp đến khi vào thế rồi cũng lo làm để trả nợ hằng tháng à.
    Có khi vợ chồng cứ hay nói đùa bảo mình luôn luôn có nợ trong ngừoi thì mới có động lực để kiếm tiền trả nợ nhĩ.
    Thiết nghĩ thật sự không có thành công nào đến với chúng ta dễ dàng cả, chỉ có may mắn là có thể đến với người này ngừoi khác. Chứ thành công chỉ đến với những ai biết làm việc và cống hiến và hy sinh phải không ạ!
     
  17. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Đúng vậy đấy em! Chị bổ sung thêm ý này : có thể chị lớn tuổi hơn đa số các mẹ trong topic nên chị mới nghiệm ra điều này hoặc là chỉ đúng với chị cũng nên " sống có đức mặc sức mà ăn ".:)
     
  18. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    USD tự do giao dịch sôi động

    Giao dịch đôla Mỹ ngoài thị trường tự do trưa nay khá sôi động khi giá bán tiếp tục vọt lên 20.200, có nơi lên tới 20.220 đồng. Nhiều người mang USD đi bán vì sợ giá sẽ giảm.
    > Đôla ngân hàng có dấu hiệu điều chỉnh

    Sau khi vượt 20.180 đồng đổi một USD trong buổi sáng, đến 11h trưa nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do tại TP HCM tiếp tục leo thang. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng bạc quanh chợ Bến Thành, chợ Tân Định, quận 1, đều báo giá đôla Mỹ bán ra 20.200 đồng đổi một USD. Giá mua vẫn được giữ ở mức thấp hơn 100 đồng, quanh 20.100 đồng.

    Lúc 11h, chị Hạnh hỏi mua 1.000 USD tại hiệu kim hoàn trên đường Phan Bội Châu, quận 1, được báo giá bán 20.200 đồng. "Bà chủ hiệu còn bảo đó là do tại cửa hiệu bà ấy có sẵn nguồn đôla, nếu không sẽ chẳng có mức giá hữu nghị này đâu", khách hàng này cho biết.
    Giao dịch USD sáng nay khá sôi động. Ảnh: Lệ Chi

    Với sự biến động lớn của giá USD, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ nhỏ lẻ không dám trữ nhiều mà chọn biện pháp an toàn là mua bán sang tay từ bạn hàng. Tức khi nào có khách đến mua họ mới gọi điện đến các đầu mối lớn hơn để chia lại. Do đó, giá bán USD tại những điểm này được hét lên tới 20.220 đồng.

    "Khi mua được USD từ khách hàng, chúng tôi thường bán lại ngay cho các đầu mối lớn hơn. Còn lúc nào khách có nhu cầu mua, chúng tôi sẽ gọi điện đến chia lại từ các đầu mối này và bán với giá cao hơn tí xíu. Như thế sẽ tránh được rủi ro biến động giá", chủ một hiệu kim hoàn tại chợ Tân Định cho biết.

    Sáng nay, tuy mức chênh lệch giữa giá mua bán có nơi chênh tới 120 đồng (mua 20.100, bán 20.220 đồng) nhưng nhiều người đã mang USD đi bán vì lo ngại giá sẽ rơi xuống khi Ngân hàng Nhà nước cung ứng nguồn đôla cho các nhà băng.

    Một khách hàng nam, trạc 40 tuổi, cầm một xấp khoảng 5.000 USD đến bán tại một hiệu vàng ở Đường Trần Hưng Đạo, quận 5, mà không một chút do dự. "Với mức 20.100 đồng là quá cao, nếu không bán lỡ may giá rơi xuống thì tiếc", anh chia sẻ.

    Theo quan sát của VnExpress.net tại một hiệu kim hoàn trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, chỉ trong vòng 30 phút đã có đến 5-6 người đến bán USD. Người ít cũng vài trăm USD, còn nhiều thì cả chục nghìn USD. Trong khi đó, khách đến mua USD ít hơn hẳn, thỉnh thoảng chỉ 2-3 người đến hỏi mua.

    Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ, sức nóng trên thị trường ngoại tệ tự do có phần hạ nhiệt. Lúc 12h, chỉ có một vài điểm thu đổi ngoại tệ lớn giữ nguyên giá thu mua nhưng báo giá bán ra giảm nhẹ 20 đồng, quanh 20.180 đồng. Còn nhiều điểm khác vẫn giữ nguyên mức giá bán ra 20.200 đồng.

    Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước khẳng định khả năng điều chỉnh tỷ giá trong ngắn hạn sẽ không xảy ra và phát tín hiệu có thể sớm cung ứng một lượng USD nhất định cho các ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

    Thông tin này đã phần nào tác động tới thị trường. Trên thị trường liên ngân hàng sáng nay, các mức giá giao dịch đang có dấu hiệu giảm nhẹ 10-20 đồng so với hôm qua, phổ biến ở 19.960-19.970 đồng. Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại vẫn giữ mức kịch trần 19.500 đồng, cho dù hiếm khách hàng mua được giá này.
    Lưu ý : Các mẹ phòng tránh bão thật cẩn thận!
     
    ngodong9muaxuancm thích.
  19. Hai chị em

    Hai chị em Guest

    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Lội ngược đọc topic thấy các mẹ hò nhau tiết kiệm làm mình quyết định cancel buổi off cà phê trưa nay và hủy kế hoạch chiều nay lượn mua ví ! ít nhất là ngày hôm nay ta tiết kiệm được khoảng 700k rồi ! nhưng thỉnh thoảng ko offline với mọi người thì buồn lắm, cuộc sống lại bon chen vất vả với cả tuần, cả tháng còng lưng ngồi làm và tất tả chăm con mỗi ngày mà ko được xả stress thì có khi hiệu quả cviệc ko cao, chắc gì mỗi ngày đã kiếm được 700k ?. Nên tiết kiệm nhưng cũng nên cân nhắc giữa kiếm và tiêu nhỉ ? chồng mình vẫn bảo mình: có biết tiêu tiền thì mới biết kiếm tiền chứ, ngẫm cũng thấy chí lý, hiii, các mẹ đừng ném đá tớ nhé.
     
  20. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Hôm nay được nghe nhiều mẹ chia sẻ quá!! Mai em vừa giảng vừa nghĩ đến chị là em bắt đền chị HươngGiang đấy! Hi hi...!
     

Chia sẻ trang này