hihi, nếu như đất nội đô thì đắt mà, may mà nhà e có sẵn đất rùi chứ chờ mua đất chả bít bjo mí có xiền nữa
Em thấy mấy anh chị cty e toàn mua chung cư, sao mn k mua chung cư để khỏi phải xây nhà. Dưới khu em mọi thứ rẻ nên mới dám tính xây nhà chứ trên phố toàn một vài tỷ mới xây đc nhà chắc chớt quá.
Dạo này tìm nhà khó quá nhà e cũng tính mua chung cư đấy mn ạ. Đau đầu lắm. Xây nhà thì vất vả nhưng mua chung cư thì lại cũng nhiều vấn đề vì cũng là một khoản tiền to lại vẫn phải vay mượn thêm đấy mn ạ. Mn có đất rồi chỉ còn chờ xây nhà thích quá cơ!!!
hì hì, nếu mà lấy chồng gần e còn k phải xây nữa cơ mn ah, dưới nhà đẻ thì có nhà cửa đàng hoàng mà có mỗi 2 ông bà ở, trong khi hai vk ck lại phải xây nhà, đến chán, giá em mà làm gần nhà đẻ là e cũng nghỉ xây nhà luôn ý
Ahihi mn lại còn giá lấy chồng gần, giá làm gần nhà đẻ nữa ^^. Ôi mình cũng thật nhiều cái sự giá như...
hihi, có gần lắm đâu ah, cũng 20km chứ ít à mn, đc cái là lão ck e tâm lý tuần nào cũng đèo vợ về nhà chơi, thế nên từ ngày lấy ck cũng k khác gì đi làm là mấy, chỉ khác là có xe ôm đèo về tận nhà thôi, trước đi làm cũng t7,chnat thì về, giờ lấy ck cũng rứa, hnao bận thì tranh thủ về lát cho ông bà đỡ nhớ rùi lại đi
Em thì không biết thế nào nữa. Muốn mua nhà chung cư thôi cg khó ạ. Hichic. Thật là bế tắc về vấn đề nhà cửa
mẹ nào muốn mua nhà tầm 2- 3 tỷ thì ới e nhé, nhà e cũng muốn bán và bác cạnh nhà cũng muốn bán một nữa . khu giáp văn quán nhé cả 2 nhà ô tô đều đỗ cửa luôn dc ạ
Mình mua được 2 căn nhà rồi nhé hihi, cũng phấn đấu từ số 0. Mình đang còn cái nhà cũ 62.8m2 bên Xala, Hà Đông muốn bán, bố mẹ nào mua liên hệ nhe, chính chủ là mình. Giờ mình ở căn 100m2 roài. Nhưng cũng xin phép gia nhập với mọi người để phấn đấu mua đất liền kề
Hihi, may quá e mới đi bảo hiểm mũi ko thì hnay xong hihi. Lúc đầu vc mới lấy nhau phấn đấu khó lắm, căn bản thời đấy còn ít tuổi, hiểu biết còn hạn hẹp, con cái vào nữa nên lo cho đứa con đã tiêu hao đi nhiều rồi thì mục tiêu khi đó chỉ là "tiết kiệm". Khi bạn nhỏ lớn, tầm 2 tuổi khôn khôn rồi thì bắt đầu tập trung: chồng phấn đấu cho sự nghiệp, lên quyền lên chức, lên lương kiểu đại ý vậy. Ko phấn đấu đc theo kiểu lên level thế này thì cho phấn đấu làm thêm tăng gia sản xuất. Chồng mình theo hướn lên level, đầu tiên là lên lương nhờ overtime nhiều rồi lên lương nhờ bảng thành tích, giờ lên chức to lắm roài. Vợ thì phấn đấu vừa đi làm HC vừa đi buôn. Buôn bán nhỏ lẻ dần rồi tích góp buôn bán mạnh hơn. Tiền cứ thế sinh ra tiền. mình ko nghĩ rằng sau khi mua được 1 cái nhà, sau 2.5 năm mình lại có gần > 2.5 tỉ để mua căn nhà khác.