thế càng không nên đưa chị, các cô còn trẻ và nhiệt tình thì cần gì đưa thêm để yên tâm hơn. Thói quen xấu cũng do thời gian và chúng ta tạo thành thôi ạ. Nếu các cô tốt và nhiệt tình thì vào các ngày lễ kỉ niệm và tôn vinh mình nên tặng cô quà có ích và cám ơn chân thành.
Đúng là nếu đưa phong bì em cũng chưa biết phải đưa theo kiểu gì và nói sao cả, thấy cứ ngượng ngượng kiểu gì ý mẹ @Rakami ah
Quà nhiều khi mua không vừa ý cô cũng ngại, sắp tới 20.10 em cũng chưa biết đi quà gì cho các cô vì lớp có tới 3 cô.
Nhà e đây trước bé học lớp có 3 cô thì mỗi tháng đi 200k/cô. Công nhận đi thế mới yên tâm được mẹ nó ạ. giờ chỉ tin vào đồng tiền đc thôi
Cũng tùy tâm các cô hôm rồi m thấy đăng trên face có cô có camera mà vẫn đánh cháu bé như j
Bé nào ngoan, nhanh nhẹn, đáng yêu sẵn thì ko cần phong bì cô vẫn quý nhé, đứa nào hư, lười ăn, mè nheo, nghịch ngợm... thì có cho phong bì cô cũng chỉ ngọt nhạt trước mặt phụ huynh thôi, sau lưng không biết thế nào đâu. Bạn cứ đặt địa vị mình là giáo viên mà nghĩ thì sẽ hiểu.
Theo mình nghĩ thì không nên kể cả gia đình bạn có điều kiện. Chỉ nên tặng hoa và phong bì vào những ngày như quốc tế phụ nữ, ngày nhà giáo Việt Nam.... Đừng nên lạm dụng điều này quá sẽ tạo nên cho con suy nghĩ là tháng nào nhà mình cũng đưa phong bì thì thầy cô giáo phải có trách nhiệm quan tâm, nâng đỡ mình và từ đó con bạn sẽ không còn chăm chú vào chuyện học hành nữa
Ôi mình có 2 đứa đi học đây, đứa đầu hay ốm nhưng dễ ăn và dễ uống thuốc nen mình kệ dù 2 tuổi cho học lớp 3 tuổi trường công, đứa sau hay ốm , khó ăn, hay mè nheo, nói tóm lại khó khăn hơn nhiều mới 18 tháng đi học trường tư, thì cũng phải thêm phong bì nếu ko chả bao giờ uống đc thuốc vì ở nhà mình còn đánh vật với nó chả ăn, chả uống gì thì làm sao cô có nhiệt tình cho ăn cho uống dc, nói tóm lại con khó ăn uống quá thì mn phải bồi dưỡng thêm thôi còn như mình hai đứa đều hay ốm nhưng đứa dễ ăn, dễ uống thuốc, dễ thích nghi với moi truong xung quanh thì kệ đi, còn nó khó ăn uống thì phải bồi thì co mới có sức và nhiệt tình đc mn a
các mẹ cứ đi nhiều lại thành quen, đến lúc khó khăn k đi được cô lại đối sử 180 độ với con mình thì khổ