Không có tiền thật khổ cm ah. Hôm nay cậu e nt bảo e cho vay ít tiền, mà thực sự nhà e chả còn đồng nào cả, tháng này cỗ bàn rùi thuốc thang cho hai vợ ck e cũng tốn kém, bố mẹ e gặt mà còn chả biếu ông bà đc đồng nào, thế là e từ chối. Rồi cậu e bảo e thế này, thế nọ. Nhà cậu dạo này cũng thờ ơ với bme e lắm, gặp bme e còn k chào hỏi gì cơ, mà có phải e k cho vay đâu, vay e 6tr từ năm ngoái mới trả đc 3tr còn 3tr nữa chả bít bjo mới trả đây. Nghĩ chỗ cậu cháu với nhau cậu có tiền là mua sắm máy giặt, điện thoai xịn thế mà có mấy triệu bọ cũng k cho cháu xin lại, nhiều lúc vợ chồng e bí lắm vì suốt ngày ốm đau, có khi còn phải vay tiền mẹ đẻ để tiêu ấy
Eo. Cậu kiểu gì vậy? Mn ko cho vay nữa, chả việc gì phải cho người như thế vay đâu. Bao giờ trả nốt 3tr kia rồi cho vay tiếp, ko thì cho lượn cho nhanh ạ.
ối dồi. thể loại này thì bố nó lo nghĩ làm gì. tại ng ta chứ có fai do m ăn ở không phải đạo đâu. M mà cho vay 1 lần mà chây bửa lười trả là lần sau m cũng cạch luôn ấy. Rất ghét cái kiểu vay đc xiền thì tay bắt mặt mừng, ko vay đc thì bơ.
oạch... vẫn chưa trả nợ cũ mà.....cứ nói thẳng bao giờ cậu trả đc cháu nợ cũ đi đã ạ... rồi quên chuyện này đi...nghĩ nhiều làm gì...còn tính đối phó lâu dài....thì lâu lâu lại đòi tiền nợ cũ...hoặc ko thích ai đó hay hỏi vay mình thì lâu lâu chủ động hỏi vay họ trước đi...kiểu gì họ cũng sẽ ko hỏi vay mình nữa...áp dụng câu...gậy ông đập lưng ông đi...
Bạn nghĩ hơi nhiều rồi. Giả sử có có mà cần để phòng thân thì không cho vay cũng chẳng sao cả. Cứ lựa lời mà từ chối hoặc nói vừa rồi đi chữa bệnh, bla..bla là dc mà. Nói chung có nhiều lý do để từ chối. Tớ có nhưng bà gì có dk mà còn bày vẽ hỏi vay nhà rể, tớ éo cho đấy. Kệ. Tớ cũng chả nghĩ gì ===))
mn ơi, e cũng thương hai thằng em em vì cậu e khó khăn, nhưng mà cậu e khó khăn vì cậu e chơi cờ bạc ghê quá
Cậu e như người ta thì k đến nông nỗi nào đâu mn ah, hai vk ck cviec cũng ổn định, mà còn trr khỏe, nhưng cậu ấy cứ làm đc đồng nào nướng vào cờ bạc hết, rồi vay nặng lãi, giờ ng ta xách dao tới đòi. Em cho vay tiền bao nhiêu lần rồi chứ k phải ít đâu, nhưng nợ cũ chưa trả hết lại gối vào nợ mới. Chắc nghĩ vợ chồng e giàu lắm
Nói thật chứ vợ chồng e cứ có tí nào các cô chú bên nhà e khó khăn e đều cho vay, ít thôi, nhưng mà vay tiền làm ăn khác, chứ còn giống cờ bạc đúng là khó đòi mn ah, mấy thằng bạn ck vay cờ bạc mấy năm trời chưa trả một xu nào nghĩ mà ức quá
đúng đấy mn ah sòng phẳng trả sao nhưng mà cứ nấn ná có tiền k trả mình thấy ức chế lắm. Đằng nào cũng trả sao ng ta k trả luôn đi
Bảo cậu bao giờ trả hết tiền cho cháu cái đã, nhà cháu giờ cũng khó khăn chứ có đâu mà cho cậu vay. Sống được thì có qua có lại, không thì thôi mắc gì phải lo nghĩ nhiều ạ. Tất nhiên người trong cuộc thì khó xử hơn người ngoài, nhưng ở đời ai cũng ít lần rơi vào trường hợp tương tự. Nói tóm lại cứ dính tới tiền bạc thì cứ phải rõ ràng kẻo mất tình cảm, còn ai không rõ ràng thì mình không cần quan tâm làm gì cho mệt người. Cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người là mệt nhất.
mình cũng cho thằng bạn vay 1tr5 giờ đòi nhiều cũng ngại, mà thực sự mình cũng thiếu chứ k dư giả gì. Các bác có cách nào hay kinh nghiệm gì chia sẻ cho e vs ạ
đốp thẳng mặt luôn, 3tr còn chưa trả mà còn nói thế này thế lọ...chứ dk lần này lại còn lần sau bạn ạ
Đợt vừa rồi cậu vay nợ nhiều quá, tính bỏ làng đi rồi bảo e cho vay tiền, nhưng e cũng từ chối, chắc tại mọi khi thấy e cho vay dễ quá mn ah.
Mình còn ở lâu dài chứ sao mà đốp thế đc, nghĩ thì cũng xót vì cậu e nợ nần nhièu, trong xóm ng ta đi đâu cũng chỉ trỏ, nói này nọ nên chả dám vác mặt đi đâu, rồi tự nhiên tự kỷ với nhà e nữa, từ hôm có chuyện k lên đâu tới nhà bme e, trong khi hai nhà chung sân với nhau, chỉ có bọn trẻ con nó lên thôi