Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ở nhà mẹ cháu có cả 2 loại này rùi, hic hic mà ko hiểu sao đợt này Bống lại mẩn lên nhiều, đúng từ hôm hôm mẹ cháu đi nhàm huhu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tý đi nhàm về mẹ cháu mua Sudo cream vìa bôi xem thế nào, chị gần nhà bảo mình bôi hồ nước cho nhẹ nhưng nhìn chai hồ nước chạ thấy yên tâm teọ nào akakak
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ cháu ngưỡng mộ mẹ PL về vụ dinh dưỡng cho bé quá, lót dép học hỏi kinh nghiệm đây, mẹ cháu tập hai roài dưng mà đẻ cách xa nhau quá nên giờ lại học lại cách chăm con từ đầu hihi với lại hồi sinh a bopby trộm vía a ăn ngoan và dễ ăn lắm nên mẹ cháu cũng yên tâm hơn hihi, tháng nào a cũng lên cân đều đều, trộm vía, trộm vía. Hồi tròn 1 tuổi a bopby cũng đc 12,5kg hihi giờ anh đc 8 tuổi rùi nặng 28.5kg hihii. Bạn Bống giờ lười ăn hơn a bopby nhiều akakakak
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ Bống kiếm đâu được cái mũ cho Bống xinh thế. Hihi. Nhìn muốn bon chen quá.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bống đc thừa kế của chị họ đấy hihiihi, mũ bằng vải mềm, mịn, mỏng đội nhẹ mà thích lắm mẹ nó ah
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào E thì e hỏi để bít thôi chứ cũng chưa bít bé có chịu ăn k? vì sữa còn lười ăn chứ nói j đến hoa quả hic, cho mẹ tôm bán than tí, 2 hôm nay tôm nhà e lười ăn quá, toàn bộ lượng thức ăn trong ng k đc 400ml sữa/ngày, huhu, e thử xin mọi ng mấy loại sữa cho con uống đổi vị mà cháu chả chịu uống, chỉ khi nào thiu thiu ngủ mới ăn thôi...mà ăn cũng chả đc bao nhiu....hic, h cahr bít làm tn với cháu, khám dd cho uôg thuốc mà cũng chả ăn đc nhìu hơn
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Sướng Bống nha. Trông cái mũ xinh thật. Ủa, có bé thích hoa quả đó mẹ Tôm. Các bé cũng có 1 khoảng thời gian lười ăn đấy, ko sao đâu, sau đó lại lấy phong độ cũ ý mà.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bố PL là bộ đội nên hàng tháng phải đi trực mất 2 ngày. Mẹ PL tháng nào cũng ngơ ngơ ngác ngác mất 2 ngày. Đấy là chưa kể cứ động đi công tác là oversea nên mẹ cháu khủng hoảng lắm. Hồi mới cưới, bố cháu đi vắng là mẹ cháu không muốn về nhà nữa. Tan làm lại đi lang thang cà phê ăn tối cùng bạn bè. Hí hí, sau này ông bà nội để ý, nói thầm với nhau là cứ chồng đi vắng thì vợ cũng cắt cơm luôn. Tớ kệ. Hì hì. Bây giờ có PL rồi nên cũng đỡ, dành 3/4 tâm tư và tình cảm cho PL nhỏ bé. Bố cháu mỗi khi nghe mẹ cháu nói vậy bố cháu lại đọc thơ Tố Hữu "Trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ: Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều Phần cho thơ, và phần để em yêu..." Mẹ cháu nghe thế vừa tức vừa buồn cười. Thế có ghét không chứ!
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ nó thử rửa cho bé bằng nước chè xanh đun đặc xem.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ôi, cái câu thơ, y chang bố Pucca đọc hồi yêu nhau: "Anh dành riêng cho Hội phần nhiều/ phần cho tiền và phần để em yêu...". Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Bom hình Pucca cái cho đỡ nhớ Các mẹ xem cháu điệu ko? Nhìu băng đô lém. Hihi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào eo ôi Pu trông ghét chưa kìa. Pu trông hí hửng nhỉ mẹ Pu nhỉ. Dạo này không chụp được ảnh cho PL, hắn gày, biếng ăn nên mẹ cũng không có tâm trí để chụp ảnh nữa. Mà mẹ Pu điệu cho Pu ghê, nhiều băng đô thế cơ chứ. PL thì toàn buộc tóc thôi, buộc thành 2 cái sừng trâu, trông già lắm. Có lần thử đeo băng đô cho hắn thì hắn mắm môi mắm lợi giật ra.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Pu tóc chưa đủ buộc đấy thôi chị. Hihi. Hồi mới đẻ tóc hắn dài và mướt lắm, giờ thì lại phình phường. PL vẫn chưa chịu ăn như trước hả chị? Hay lại mọc răng?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chị sờ thử lợi rồi thì chưa thấy có gì nhú nhú lên hết. Hắn thì cắn bậy cắn bạ lung tung và nhểu nước bọt ra từ lúc 4 tháng tới giờ nên bây giờ chịu, không xác định được liệu có phải do hắn mọc răng hay không. Hic hic. Mong là lười ăn do mọc răng hoặc lười ăn sinh lý, vài bữa nữa lại hết.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tớ thấy món này cũng có vẻ ngon ngon này, chiều về sẽ làm thử cho PL. Các mẹ thử xem nhé. Súp khoai tây táo đỏ và nước hầm gà: - Khoai tây: 1 củ to to. - Táo đỏ (táo khô dùng trong các món hầm í, cái này các mẹ mua ở hàng thuốc bắc hay hàng đồ khô bán nhiều lắm!): 5 - 6 quả (tùy các mẹ muốn cho con ăn ngọt nhiều hay ngọt ít) - Nước hầm gà: 1/3 bát tô. Khoai tây rửa sạch, nạo vỏ,xắt lát mỏng. Táo đỏ rửa sạch, ngâm với nước ấm 15p cho mềm, lọc cùi bỏ hạt. Cho khoai tây vào đun với nc hầm gà trước 15p, sau đó cho tiếp táo đỏ vào đun đến khi tất cả chín nhừ. Đổ ra rây cà nhuyễn hoặc nghiền bằng máy cầm tay. Trút ra bát là bé có thể măm măm được rồi. , Táo tàu có giá trị dinh dưỡng rất cao với nhiều protein, lipid, axit amin, vitamin A, B2, C, P, canxi, phốt pho, sắt, nhôm... Bổ dưỡng sức khỏe, thúc đẩy quá trình tổng hợp protein; lại ngon miệng dễ ăn.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Minh cũng muốn hỏi địa chỉ cái mũ để bon chen cho chip hihi..nhìn yêu xế
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Dùng chè xanh rửa cho con tốt lắm đó. Hồi chíp 2,3 tháng e toàn đun nước chè xanh để rửa cho con đấy. giờ con lớn chút rồi mẹ lại lười hic..
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào các mẹ, mẹ cháu cũng đun chè tươi rửa cho Bống mấy bữa này rồi, giờ ban ngày cháu ko đóng tã giấy nữa mà dùng tã xô và bảo cô GV chịu khó xi tè vậy hic. Sáng nay thấy cũng se lại rùi ko mẩn đỏ nhiều như hôm trc nữa, cảm ơn các mẹ nhé hihihi. Các mẹ cho con dùng bỉm gì vậy???? Trộm vía dạo này đêm Bống ngủ ngoan lắm, cả đêm có khi chỉ 1-2 bãi tè chạ mấy khi ướt hết tã nên mẹ cháu vẫn đóng tã giấy thui
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nhà PL dùng bỉm goon và cũng chịu khó thay bỉm cho bé lắm. Ban ngày có khi chỉ 3 tiếng là thay 1 bỉm rồi vì trộm vía bé PL tè nhiều kinh khủng. Hồi nhỏ, bé PL xì xoẹt suốt ngày, rửa bằng nước chè tươi là hết bị đỏ ngay.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mùa này lạnh nên các bé đi tè nhiều cũng phải, nhưng em thấy mẹo này có thể tốt với các mẹ sắp sinh, đó là sau sinh các mẹ nên ăn thật nhạt thôi thì sẽ không hại thận con. Em áp dụng thì thấy Sáo ít tè hơn hẳn.Mùa hè hắn chỉ tè 1-2/đêm, có đêm ko tè.Mùa đông thì nhìu hơn chút và chỉ tè khi tỉnh táo, còn lúc ngủ hay hơi mơ màng hắn cũng ko tè. Còn vụ hăm tã thì thế này, em cũng phải đi làm nhưng nhà không có bà nào cả nên phải gửi con, bình thường ở nhà ban ngày em ko đóng bỉm cho con nhưng mấy nay lạnh, đi gửi con phải gửi bỉm cho bác trông trẻ đóng, mấy hôm để ý thấy con đi ị, bác không thay ngay bỉm nên con bị hăm, em cũng rửa nước chè và bôi SkinBibi thì con hết. Nói chung là có lẽ không phải tại bỉm, mà có khi mình sơ ý không vệ sinh cho con nên gây ra tình trạng đó thôi các mẹ ạ. Đây là anh Sáo nhà em lúc 6thang rưỡi. http://[IMG]http://ca5.upanh.com/15.35.19305083.ORM0/sua.jpg[/IMG]
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hôm nay Tý tròn 8m. Mẹ chả có thời gian để đi mua đồ chơi cho con, vừa mệt lại vẫn phải đi học. Sáng bà nội mua cho con chim bồ ku nấu cháo ----> con ăn 2 thìa rồi thôi. Chiều mẹ mua ếch nấu cháo ---> con ăn được 1 bát nước mắm con con. Cân được 10kg, nhưng chiều cao chả tăng tẹo nào, vẫn 70cm là sao nhỉ??? 8m con biết hoan hô, biết bập bập môi, mút môi như con chim í. Đặc biệt con biết giữ đồ chơi rùi, đố ai mà lấy được đồ chơi của con.............khóc liền, ăn vạ nhất nhà. Biết làm nũng, hay đòi đi chơi. Tắm thì cứ nhảy chồm chồm, một mình mẹ tắm cho con không nổi nữa......Bướng lắm