e thì k tin có ma đâu, mà vẫn sợ xem phim ma. Vói mấy nay cứ mơ thấy ma thôi, dậy là lạnh toát hết cả người. Đợt trc bà nội chồng mới mất e cũng mơ thấy có người về cứ đứng ở đầu giường ý, hai hôm liền, mẹ ck e bảo để con dao với tỏi ở đầu giường, e làm theo và hôm sau k bị nữa
haha.hnay rằm e ở nhà mình tắt điện đi ngủ rồi.đọc xong câu chuyện của bác e k hề có cảm giác sợ vậy theo cá nhân e thì trên đời này k có ma nhé
có ma thật đấy mọi người ạ, những linh hồn chưa siêu thoát lảng vảng đầy luôn, xem các clip bắt ma của các sư thầy mà rợn gáy, trước ở chùa mình cũng có ma rắn nhập vào 1 em , em ấy trườn sước hết cả người, sau đó cho vào chùa để làm phép đuổi ra mà
Cũng tin cũng nghe mọi người kể nhiều và cũng đã từng làm mơ bị ma đuổi nhưng quả thật là ko hình dung ra hình dáng con ma mặt mũi thế nào chứ, nhưng vẫn cứ sợ như thường.ck m toàn phải lay cho m tỉnh để thoát khỏi giấc mơ vì hét to quá
M cũng chưa nhìn thấy ma bao giờ, nhưng vẫn sợ :d Hihi, ko bít con ma xấu hay đẹp, lạnh hay nóng, cơ mà xem phim ma xong đêm chả dám đi wc
Tôi nghĩ ko phải ai cũng có thể gặp đc, có người gặp được còn là do vía hợp nữa. Ở diễn đàn mình có top của mẹ vomaianhkiet, bà vào top đó đọc đi, lắm lúc tôi đọc thấy hơi lạnh gáy.