Biếu 2 bên và sắm Tết chắc 10M là đủ. Mua ít, cái gì thật cần mới mua. Sợ nhất là hôm đi chợ sát Tết và mua bầy mâm ngũ quả, cầm đi 2 triệu không đủ, hoa đắt, nải chuối đẹp có khi tiền trăm. Nhà nào có khách mới sợ, làm cơm căn cơ quá sợ khách chê mà ngày Tết ế đồ ăn là bình thường, bỏ đi thì phí, ăn vào thì ngắc ngứ. Nhà mình năm nào cũng làm 3 mâm cúng từ 30, mùng 1 và hôm hóa vàng, thế là đủ ăn cả Tết vì toàn mèo ăn.
nghĩ đến Tết lại oải qá cm ạ :< Tết vừa rồi có 2 vợ chồng mà tiêu hết 20tr. Năm nay mà thế chắc k biết đào đâu ra
Lại sắp Tết rồi các má ơi! E cũng sợ Tết lắm! Hồi bé còn thấy vui, chứ giờ lớn rồi, có gia đình rồi, chẳng thích tẹo nào. Giá mà chỉ nhận thưởng Tết thôi, ko có Tết
Tốn kém đấy bạn ạ! Tiền mua sắm trong nhà chuẩn bị tết, tiền mua quà biếu, rồi tiền mừng tuổi chắc cũng phải đến chục triệu ý.
Năm ngoái cũng tết đầu tiên e ở nhà chồng mn ạ. Nên tiêu cũng hơi xông xênh. 17-18M mn ạ năm nay chắc giảm đi ạ
Còn tùy vào hoàn cảnh nhà bạn nữa. Có nhìu anh em, cháu chắt ko. KO thì riêng tiền lì xì cũng hết 1 khoản khá khá rồi. Mình thì chắc hết tầm 15tr b ạ
cũng phải mất trên dưới 20 triệu bạn ak. ít nhất biếu ông bà mỗi ng cũng 2tr tết, vừa thì 5tr, còn không thì nhiều hơn nếu có để mua sắm, trung bình âm vài triệu tiền mừng tuổi nếu mừng tuổi nhiều cho người già, còn chưa kể mua sắm cho gia đình
nhà mình mỗi năm đầu tiên mới về làm dâu năm đó mình đẻ nên hết 10tr còn mấy năm nay năm nào cũng tầm đôi chục, năm sau lại thấy tốn hơn năm trước chứ chả tiết kiệm được
Nhà em thì không phải lo tiền tiêu tết vì tết thì tiền thưởng 2 vợ chồng em cộng lại cũng được khoảng 30 triệu rồi, chưa kể có tiền tiết kiệm nữa.