Mn ơi cố gắng, ngày trc em cũng nhặt đc ví của 1 bác, em trả lại đc hết giấy tờ đấy. Hy vọng có người nhặt đc trả lại mn. Mn động viên ông xã, cố gắng vì các con!
Bạn thử vào chợ Giời nhé,trong chợ có 1 bà chuyên mua lại giấy tờ của bọn ăn cắp đó,chạy qua đó hỏi xem.
Em ko thể hiểu tại sao ck chị lại bất cẩn đến vậy với 1 món tiền lớn như thế, chỉ 1 hành động cho vào cốp xe thôi mọi sự cũng sẽ khác rồi. Tất nhiên chuyện xảy ra rồi ko ai mong muốn và cũng ko nên bới móc lỗi lầm như nào ra sao, quan trọng là cùng nhau cố gắng vượt qua. Chỉ là em vừa thắc mắc, vừa nhắc nhở mình, vì em cũng hay kiểu qua loa, chủ quan lắm.
m nhắc ck m nhiều lần rồi mà anh ấy ko nghe, đàn ông là vậy đấy, bây giờ thì trả giá cho sự bất cẩn của m là quá lớn
Mất đồ mất tiền hay mất cái gì bạn phải báo công an, chứ đăng lên đây có ích gì đâu, đăng lên đây tìm được thì đâu cần công an làm gì
Khổ thân , chẳng biết nói gì mà cứ tặc lưỡi hoài Cố lên em nha , em thử niệm Nammoadida Phật xem , có lẽ tốt hơn cho tinh thần , và sẽ có những thay đổi tích cực P/s Chị không phải Phật tử , chỉ có ý như thế
Vâng cảm ơn c. E cũng là Phật tử quy y nên e mới bình tĩnh và giữ được tinh thần như này. Phật pháp nhiệm màu. A Di Đà Phật