mắm cũng mặn bạn ak, nhưng mình cho khoảng nửa thìa cafe thui. Cho con ăn vừa cả dầu thực vật và động vật nữa mí tốt.hjh
Thế ah mn? mình cho ăn dần từ muối tinh rồi tập cho ăn nước mắm xem sao, nhg có mẹ bảo 2 tuổi mới cho ăn gia vị. Không biết nên thế nào nữa? Đợt này m thay vì thịt nạc thăn, m cho ăn thịt nạc vai cho có kèm thêm mỡ, hihi
mỗi mẹ có 1 cách chăm con khác nhau. bạn cứ tham khảo trên mạng rồi tự đúc rút và cho con theo cách mà mình thấy tốt cho con là được bạn ak
Cảm ơn mn nhiều nhé! Mình cũng phải tranh thủ tham khảo nhiều kiến thức chăm con, chứ con càng lớn lại càng thấy kiến thức của mình hạn hẹp @traitimsoida123 ah.
Nước mắm dành cho trẻ em mình nghĩ ok mn ah. M muốn mua nước mắm Hạnh Phúc, nhưng hôm trước ra Kids plaza mua mả ko có.
Mình dùng dashi của Nhật ninh làm nước dùng cho con, mình không tin mấy loại nước mắm, toàn hóa chất ý
Uh, m cũng đang cho bé ăn nước tương Ofukuro rồi, muốn cho ăn thêm muối và nước mắm cho đa dạng. Hôm vừa rồi bà ngoại bảo nhờ được người ở biển làm nước mắm cho rồi, đỡ lo ko sạch.
I-ốt không chỉ chứa trong muối iốt mà còn có trong các thực phẩm khác như tôm, cua, cá biển tươi các loại, trứng cá, mực, lươn, trứng gà, gan heo, thịt bò…
Việc nêm gia vị vào đồ ăn dặm của con là chuyện muôn thuở đối với nhà mình. Từ lúc con bắt đầu ăn dặm mình đã quán triệt tư tưởng k nêm gia vị vào đồ ăn của con. Nhưng bà thì không, ở nhà trông cháu, trước khi đi làm mình luôn chuẩn bị sẵn cháo để bà chỉ việc cho vào khuấy, đã dặn bà không cần cho gì, mà bà thì toàn cho gia vị thôi. Mình cũng đã phân tích đủ kiểu để bà hiểu được tác hại của nó, nhưng bà lúc nào cũng cho là k nêm gia vị thì nhạt toẹt, cháu k ăn được. Khi mình làm căng thì bà giận dỗi, đòi bỏ về. Ức chế kinh khủng. Mình mua cái nước tương của Nhật để bà cho vào, đành phải sống chung với lũ mn ạ
cho bé ăn gia vị mặn được rồi mn, muối, nước mắm nguyên chất, chất béo (dầu gấc, ôliu, dầu cá hay mỡ cá, mình chưa chọn mỡ lợn). đừng bao giờ cho con ăn mì chính hay hạt nêm nhé độc hại lắm. muốn có vị ngọt thì ninh rau củ hay nước xương, chọn xương ko béo như xương sườn ấy mà ninh ạ.
Thời ngày xưa các bà cho con ăn bột là bột mặn luôn, với muối hoặc nước mắm. Hồi con mình mới bắt đầu ăn dặm mình cũng phải giải thích cho bà hiểu tác hại của việc cho cháu ăn gia vị sớm, vì mình cũng nhờ bà nội trông con để đi làm mà, bà nhà m thì ban đầu cũng ca cẩm là ăn thế nhạt nó ko muốn ăn, nhạt thế mình còn k ăn nữa là trẻ con, bla bla... Nhưng sau thấy 2 vchg m đều kiên quyết ko cho con ăn gia vì, chắc bà cũng chán chả nói gì nữa Phải sống chung vs lũ thì mn cho con ăn nước tương là ok đấy, dù gì nó cũng ko mặn như muối và nước mắm mn ah @kem chanh
Mình cũng bắt đầu cho con ăn chút xíu nước mắm r mn ah. Hôm cho mắm hôm ko. Dầu thì m cho con ăn dầu vừng và dầu óc chó, thịt m cho ăn nạc vai rồi, có ít mỡ giắt chứ ko ăn nạc thăn như hồi mới ăn dặm. M cũng được biết hạt nêm và mì chính cực hại cho trẻ em nên cũng ko cho con ăn mn ah @yhocquocte
M cũng cho bé nhà m ăn chút nước mắm vào cháo rồi, nhg bạn ý chả phản ứng là thích hay ko mn ah @vonol