"Hát Quốc ca là hát Quốc ca" Câu nói của con làm mẹ ngạc nhiên quá. Ôi con tôi đã thuộc Quốc ca rồi cớ á? Mẹ giật mình khi nghe những câu hát quen thuộc từ cái miệng xinh xắn của con vang lên. Thật không thể tin được, nhưng rõ ràng là tiếng của con mà. Hihi đánh dấu mốc con 3 tuổi 4 tháng đã thuộc lòng Quốc ca. Mẹ không nhớ ngày xưa mấy tuổi mẹ thuộc bài này nữa. Có lẽ là tiểu học Mình chưa hỏi các cô xem có phải Quốc ca đưa vào chương trình dạy mẫu giáo không? Có nên hỏi không các bố mẹ nhỉ? Các bố các mẹ có để ý con mình biết hát Quốc ca là khi nào không?
ừ, chị cảm ơn em. Trẻ con mỗi ngày một lớn. Chị thấy ngạc nhiên sao con thuộc Quốc ca sớm vậy thôi ^^ Ở nhà chưa hề dạy tí nào
3 tuổi thuộc rồi cơ á, bé nhà bạn giỏi quá, nhớ ngày xưa đến học cấp 2 rồi mà nhiều người lớp mình không thuộc, bị bêu lên cột cờ
Ừ hì hì, thế mới biết chương trình dạy học ở mẫu giáo thế nào, mình cũng giật mình không tin nổi vào tai của chính mình khi nghe con hát trọn cả bài Quốc ca, giọng hát thật đáng yêu. hihi ngày xưa hay có chuyện bêu lên cột cờ nhỉ? Không biết giờ còn không?
giờ còn được đi mẫu giáo có bạn bè, chứ ngày xưa mình có được đi đâu, mẹ đi làm toàn khóa trái cửa, anh thì đi học, có mỗi mình lọ mọ ở nhà một mình, nghĩ lại thấy thương mẹ, thương cả mình nữa
hihi ngày xưa mình 5 tuổi mới đi học mẫu giáo để 6 tuổi còn vào lớp 1 và cũng toàn bị nhốt ở nhà trông em ^^ Bây giờ thì không dám cho con ở nhà như vậy đâu, nhiều mối nguy hiểm lắm.
Ừ hi hi, mình cũng chẳng ngờ. Cu cậu hát luôn cả bài 1 lúc. Ôi giọng trẻ con lúc hát "Tiến lên, cùng tiến lên" đáng yêu không chịu được ^^
Hihi mình cũng chưa nói chuyện với cô giáo về việc này, nhưng nghĩ là con học ở lớp thôi chứ ở nhà chưa từng ai hát hay bật bài Quốc ca trước mặt con cả
Ừ hí hí bắt chước hơi bị giỏi ^^ hôm nay mình nói chuyện với cô giáo rồi. Cô bảo lớp đang dạy các con học thuộc bài "Quốc ca" để sáng thứ 2 đầu tuần chào cờ ^^ Ôi ôi
Trẻ con tầm tuổi này thích học cái gì là nhanh lắm. Hihi bây giờ trước khi đi ngủ cu cậu cứ phải hát quốc ca xong mới yên tâm ngủ ^^