Bé nhà e 3m r. Đêm thì dậy ăn 1 or 2 lần mn ạ. Mấy hôm đi tiêm về thì quấy với biếng ăn, mất chục ngày ý. h thì lại bt rồi.hì
mình sinh pshn , có bh b ạ.ăn theo chế độ ng nhà cán bộ trong viện nên thấy mọi thứ nhẹ nhàng và ok lắm. pbi kíp mổ 3tr. vào viện đóng 3tr,khi về lấy 2tr5 ^^
khỉ nhà cm mấy kg rùi ? khỉ nhà mình 3th đc 6kg , mà tháng này cảm giác lên ít hơn ý. mai là đc 4th rùi đây.
ui vậy à, thế thì tốt quá, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, bé chóng lớn nha, tháng 10 này mình cũng định sinh ở đây nhưng nghe nói ai mà mổ thì có nhiều kiểu phát sinh lắm
tks mn . nếu mn đẻ dv nó mơi nhiều kiểu lắm.bà cô mình hc vp ở đó nên bảo cứ đký a2 bt vì mình có bh đúng tuyến.xong bà ý lấy cho phòng 4 giường ở c3 cũng thoáng và sạch.còn nếu mn đẻ dvuj d3 đóng vào là 15tr đấy. 10tr dvu rồi,5tr kia thuốc thang các thứ k biết cầm về đc bn
ôi vậy à, bé đầu của mình mình sinh thường ở A2, ko có bảo hiểm cả phong bì hết hơn 2 triệu 1 tý, chưa tính ăn uống đồ linh tinh, bé này mình dự sinh tháng 10 mn à, nhưng mà đang lo vì cũng ko có bảo hiểm ko biết tăng nhiều ko năm nay lại đói kém
2013 m sinh bé đầu đóng 2tr , 2016 thì tăng thành 3tr.m nghĩ chỉ tăng chút thôi, dv mới tăng nhiều.mn đẻ thường thì pbi cũng chỉ cần 1tr thôi, xong cho ngta 300 bảo ngta lấy giường phòng 4 ng thôi cho thoáng mn ạ. phong to nhìn đông dã man
đúng rồi chị ạ, hồi 2015 em sinh đầu năm đó em phải nằm giường 2 người đã đau mà cử động cũng đau nên chán lắm, 2 người chật chội nên khó dịch người cứ nằm nguyên 1 tư thế chán lắm
hix, m nằm 1 mẹ 1 con mà còn sợ đè vào con.kia thấy 2 mẹ 1 giường , ng nhà bế con đến khổ. m thì k biết nhưng hỏi ng cùng phòng , họ bảo lúc ngta bảo đi lấy phòng cho ngta 300 , nhờ ngta cho cái phòng ít ng cho đỡ. m thì chả biết j , ck vs e cứ đi theo, cô bảo j làm nấy , mổ xong nằm hậu phẫu cô gọi dặn ngta đưa về c3.về đến đấy ngta bảo thik nằm phòng nào ? mẹ ck chọn ngay phòng đầu hồi cho tiện ^^
mẹ nó có người nhà đúng là hơn hẳn, hì à chị sinh xong có kế hoạch giảm cân hay dùng rượu gừng nghệ giảm bụng ko ạ, em đang định làm 1 lọ gừng nghệ mà ko biết có nên ko, bé đầu em chẳng làm gì xấu xí quá, bé này sinh xong em bảo thử làm xem thế nào có giảm cân với trắng da ko nữa, đang hồi hộp quá
Ui zồi, nên mn ạ.tớ cũng rút kn tập 1.hết tháng t3 tớ cũng xài rượu gừng vs đắp muối.vì tớ đẻ mổ nên k dám dùng sớm,sợ ảnh hưởng vết mổ.mn đẻ thươngf thì dùng sớm đi cho tốt
Mẹ nó ơi mình dks thnág 10, cho mình hỏi chút kn nhé! Mẹ nó sinh mổ nằm viện mấy ngày mà viện phí ít thế?
mình dự sinh 26/3 đây ạ. Vào làm quen với các mẹ cho xôm. Quay đi quay lại chẳng mấy chốc mà đẻ đâu ạ. Bé này nhà tớ là bé thứ 2. Bé trước mới hơn 1 tuổi
đẻ dầy thì cũng mệt , mình 3 năm 2 đứa. đứa đầu gần 2 tuổi bầu đứa t2. lúc mới sinh đứa t2 cũng hơi choáng. mất khoảng 2 tuần mới ổn định đc.