Tùy từng nhà, có nhà thì chồng đưa vợ hết lương, thủ ts quỹ đen, có nahf thì góp chung một khoản nhất định, có nhà thì qui định để chugn tiền, khi cần thì tiêu...
Em cũng chuẩn bị cưới mà đang bị thất nghiệp thấy anh chia sẻ vấn đề tài chính làm em thấy buồn quá ạ
Cũng phải xem tính mỗi ng thôi, nhiều ng chả thích giữ cục lo này đâu. Đừng nghĩ phụ nữ cầm hòm chìa khóa là sướng nhé, ôm cục lo vào ng thôi à.
Mình cũng nghĩ phụ nữ nên giữ tiền bạc. Nhưng mình với vợ sắp cưới lại có nhiều điểm không thống nhất trong cách làm ăn. Nếu vợ giữ hết đến khi chồng không dùng tiền mà đầu tư làm ăn được. Bạn nghĩ thế ko?
Thế thì nên thống nhất với cô ấy là sẽ đóng góp 1 phần chi tiêu sinh hoạt GD, số còn lại bạn nên giữ để đầu tư KD nếu ko tin tưởng . Nói chung cái j cũng nên bàn bạc để tránh bất hòa, vì ko có tiền cũng cãi nhau mà có tiền cũng cãi nhau- CHUNG QUY CŨNG CHỈ 1 CHỮ TIỀN
Khi dưới HN chỉ có 2vck thì ck e đưa hết lương cho vk để chi tiêu, chỉ giữ lại 1 ít để xăng xe đi lại, bạn bè. Nhưng khi về quê ở với bme thì lương e hơn 4tr/tháng thì e phụ trách khoản đóng góp cho mẹ ck để ăn uống, điện nước 2tr5/tháng còn lại e tiêu. Lương ck thì 7tr lo sữa bỉm, ốm đau cho con, chi tiêu cá nhân a ý (các khoản phát sinh khác). Hàng tháng tính toán dư khoảng bao nhiêu vck e vào phường hết. Lúc nào lấy phường thì ck lại đưa e giữ hoặc gửi ngân hàng. Túm lại là chung một mối vẫn hơn anh ạ nhưng tính toán tn cho 2 vck cảm thấy thoải mái là được.
cũng tùy thuộc vào mức thu nhập của chồng và của vợ, ko nói chung chung vậy được bạn ak. Có ng đàn ông đưa hết cũng chả đủ, đưa 1/5 thì thừa đủ, vậy đưa kiểu gì./
cái này tùy thuộc vào mõi nhà, như nhà bác cho vay vốn chắc tiền cầm nhiều thì sẽ phải cần đối kiểu khác
Đau đầu đấy bạn ạ. Mình đưa ít quá ko được, mà đưa hết cho vk thì nhiều lúc mình ko tự chủ được tài chính đâu