Tình hình là sau 2 tháng đi học lớp 1 về, câu cửa miện của zai nhà tớ là Vãi, mẹ cũng không hiểu là nó có nghĩa thế nào, mà hỏi cậu ý chỉ bảo con thấy cá bạn ai cũng nói thế. Mình đang bị bí cách giải thích để con khoogn nói từ ấy nữa. Bé nahf bạn có thế không?
cứ bảo con là như thế là nói bậy và hư.. ko đc bắt chước vì rất xấu. Nhà e phải trấn chỉnh ngay từ đầu
không tránh khỏi việc đi học về nói bậy mn à. Chỉ là mình cứ phải đe thôi. mỗi khi nghe con nói nv thì nghiêm khắc. lớp 1 rồi thì phân tích cho con được rồi đấy mn
Bé nhà mình năm ngoái đi học về cũng nói từ đó. Sau khi mẹ giải thích từ đó là "xấu, bậy, không tốt" thì bạn ấy đã không nói nữa. Thỉnh thoảng nghe bạn ấy nói câu ấy lại phải chỉnh sửa ngay mn ạ, không sau thành câu cửa miệng thì khó sửa lắm đó.
Em bực nhất là trong xóm em, mấy bạn thanh niên hay nói vậy, khiến trẻ con học theo. Mà trẻ con thì biết gì chỉ biết nói theo thôi mà ko hiểu nghĩa. Haizzzz, khổ
ha ha, giống nhau cả thôi bạn ơi. Cấm cũng khó. Một thời gian các bạn ý thịnh hành từ này, một thời gian lại chuyển sang từ khác. Các bạn ấy chơi với nhau,nói theo nhau là bình thường. Mình cũng không quá khó tính trong chuyện này. Trừ trường hợp quá... ^^
Buồn cười nhất là lúc nào cũng buông từ đấy cơ, xem haojt hình hay cũng vãi, mẹ gọi về tắm cũng kêu vãi, chả hiểu là cá anh ý thấy hay thế nào mà mẹ giải thích mãi vẫn dùng
Ôi, mình thì kệ thôi. Có đợt còn thấy nói "đù.." mình ko hiểu phải hỏi mấy bạn thanh niên mới biết từ đó nghĩa là gì
Nghe đã thấy buồn cười rồi! cái kiểu học đòi và dùng thành thói quen nguy hiểm quá! Tránh ở môi trường tiếp xúc thì quá khó rồi. Cứ lần nào con nói là phải chỉnh ngay chứ đừng cười hùa theo, không con lại tưởng hay và cứ thế dùng tiếp.
Nên cần phải chấn chỉnh ngay mới được chứ nói nhiều từ này sẽ rất hư đó ạ. Ở trường mà cũng dạy từ này á, hay bé nghe ai nói bé bắt chước lại thôi à
hi hi giống cậu bé em đang coi, mới đi học lớp 1 về xong toàn học nói tục với đánh nhau thôi em phân tích là xấu và hư không được làm như thế. Xong bạn ấy cãi ngay ở lớp các bạn toàn làm thế, em liền gọi mẹ bé vì bạn ấy sợ mẹ mà hi nên hôm sau đỡ hơn. Chị tìm thử người có tầm ảnh hưởng (bé sợ ý ạ) như bố hoặc là bác họ hàng nhà mình đe cho ạ. Nhưng trước tiên vẫn phải phân tích cho bé hiểu để tránh tác dụng ngược.hic
Có bé trấn chỉnh thì nghe ngay có bé thì ko thì ko bỏ đâu mẹ nó ah. Cách tốt nhất là tìm 1 người mà bé thần tượng thích làm theo thủ thỉ với bé thì ổn hơn
Con gái tớ đi học mẫu giáo lớp lớn cũng nói từ này nhé. Hôm bạn ý phát ra bố mẹ chỉ biết nhìn nhau, không ai nói gì. Cơ mà chỉ vài lần thôi là bạn ý quên. Các bố các mẹ cũng đừng quá khó tính về vấn đề này, các con nói nhưng chưa hiểu được ý nghĩa của từ mình nói đâu, đôi khi chỉ là bắt chước rồi quên ngay. Chúng ta không nên quá căng thẳng chuyện đó, trừ những từ quá bậy như ĐM...