Em nào có dám chửi đâu chị ơi! Chỉ là cái câu cửa miệng tự nhiên gặp chuyện gì thì kiểu thốt lên như ấy í! hu hu(
ôi mình đi đường cũng hay văng ra lắm nếu gặp phải đứa dở hơi đi như shit, thôi giờ chả dám ho he ko lại bị ăn đấm thì nhọ
Xã hội giờ loạn lắm mấy bác ạ, tốt nhất cứ mù điếc cho yên thân. Bác chưa bị nó táng cho là may mắn đấy nhá.
ôi...chia sẻ với bạn....giờ đi ra đường đúng là thấy sợ... thấy mấy lần cản tương tự như mẹ nó rồi... thất là chán...
hic, gặp phải mấy lão bựa điên lắm mn ạ lần sau lườm , nguýt thôi chứ nói lão tạt tai cho phát thì chít
Trước hết, là phải bỏ cái câu cửa miệng không được tốt ấy đi. Thứ hai, có rất nhiều đối tượng thiếu ý thức và văn hóa, trong tham gia giao thông thì cực nhiều. Cho nên phải ... cẩn thận. Nói thật lòng là buồn vì ý thức tham gia giao thông của đa số dân mình là quá kém, cái câu mình hay nghe nhiều là ... quá lùn.
xã hội nhiều loại như thế lắm, mình hay gặp mấy mụ thu rác ngoa ngoắt, mấy mụ cứ để xe rác giữa đường chả ai nói thế nhưng thấy ai để xe lỡ vướng đường các mụ là các mụ chửi như mấy con điên, loại đó thì đừng có chửi lại mà lơ nó đi cho đỡ mệt người
Em ra đường là cứ như kiểu điếc có chọn lọc ý, cứ nếu như mà người ta có đụng đến mình thì mình nhìn cho cái rồi thôi, chỉ có 1 lần vào đổ xăng buổi sáng, cây xăng thì đông, mà ai cũng vội đi làm, thì mn phải biết xếp hàng chứ, gần đến lượt của em có 1 anh đẹp giai đi xe đẹp mặc đồ đẹp chen ngang, thế là em mới nói là đi làm buổi sáng thì ai chẳng vội, anh phải xếp hàng chứ, anh ý nghe thấy e nói thế là lùi lại để em đổ trước, hí hí, may mà a ý cũng ko hổ báo như người bạn chủ top gặp
Em sắp bỏ đc câu cửa miệng đấy rồi các bác ạ! Nay đánh rơi cái điện thoại từ bàn xuống đất, em mới thốt lên câu: "Ôi như..." thì nhớ ra ko được nói. Thế là chỉ ngậm ngùi nhặt điện thoại lên thôi. Hehe
Hihi xin chúc mừng nhé! Đó, gặp chuyện này mới giúp mình bỏ được cái câu cửa miệng đó đi, cũng không đến nỗi tệ lắm