Lương e chỉ đủ đưa mẹ ck 2tr5/tháng để ăn uống, điện nước thôi. Còn con cái sữa bỉm với các khoản khác ck e lo c ạ. Nhà e 2 nhóc nhưng chưa nhóc nào đi học c ạ nên cũng đỡ. Em cũng đang lo năm sau cho thằng lớn đi học đây. Với cả ở quê nhà e làm nông như mấy c nói ấy, gạo với rau nhà trồng, chỉ mất tiền mua ít thức ăn thôi.
Đúng rồi đấy c, ở HN mở mắt chưa dậy khỏi giường là cũng đã mất tiền rồi (tiền nhà). Nước ở quê ko mất tiền, điện cũng rẻ hơn 1 nửa. Với mức lương HN mà ở quê thì c e ta giàu lắm rồi ấy, riêng cái khoản thuê nhà điện nước hàng tháng 1 năm cũng mấy chục triệu.
4 tr là mặt bằng chung rồi. - Nhà mình cũng thuê 1 bà, lương cũng 4tr - Thỉnh thoảng lại đòi về quê có việc nào: Giỗ, đám cưới đứa cháu, nhà có việc ... Trời đến mệt, mỗi lần về lại cho em 100k tiền xe. - Lương của mình chỉ đủ trả tiền giúp việc và tiêu cá nhân
Nh Nhà mình mỗi lần về tiền xe 200k, thỉnh thoảng nạp thẻ đt. Nhà mình bán hàng, thỉnh thoảng bảo để cho bác cái nọ cái kia cũng free luôn. Nhưng ít bữa lại bác muốn về bế cháu họ cơ... Đợt đầu 3-4 tuần lại đòi về, sau mình bảo về nhiều trừ lương và ko hỗ trợ tiền xe mới bớt đi. Có đợt đòi về cấy 1 tuần, mãi sau rút xuống 4 ngày ... haizza
Nhà mình 2vc luong 10tr . Nhà hn k phải thuê . Con bà nội chông mà tháng nào cũng hết xiền. Nghĩ mà buồn
Đúng rồi mn ạ, 10tr mà con học hành nữa ko thiếu là may ý, cố gắng kiếm thêm thôi. HN cái ji cũng đắt đỏ mà, trẻ con đi học thì tốn kém nữa
Em thì tự làm tự ăn. Lương vừa rồi của em tăng đột biến 2 tuần kiếm được 25 chai. Còn tằng tằng cố gắng hy vọng một tuần đc 6 chai thui. Nhưng làm việc vất vả lắm. Ngày nào cũng làm 12h
Làm ăn lúc lên lúc xuống, như e làm k ổn định đâu. Bán hàng mà. Nên có ngày kiếm nhiều có ngày chả kiếm đc gì bác ơi
2 vc mình thu nhập 1 tháng 15 - 20 triệu. có nhà ở, con đi học mỗi tháng 2tr6 + tiền ăn đóng ghop 4trieu + chi phí mạng, truyền hình các kiểu vào 500k nữa + bỉm sửa cho con 300k + đồ ăn cho con 200k nữa => Tháng nào nhà em cũng hết sạch đấy bác à
ôi lương các mẹ toàn tính 2 con số đầu (15-20-30 triệu).. nghĩ mà buồn lương e chỉ là con số 10/2 thui....
Em bán hàng linh tinh ấy mà. Ngày nào cũng lọ mọ từ 8h sáng tới 10h tối chứ có phải làm tới 5h chiều là nghỉ như các bác đâu. Toàn cơm đường cháo chợ thôi
e nhớ là me chuchuotcon cũng tầm tầm khoảng time như em bán hàng trên này mà, thâm niên cũng 4-5 năm rồi còn gì. Mình giờ các mẹ xưa cũ lamchame kéo nhau ra facebook cả, vẫn buôn bán tấp nập. Mình giờ lấn sân thêm 1 phần bán buôn nữa, trước chỉ bán lẻ. Xong chị em lại kéo nhau chơi họ hàng/hụi nhóm với nhay lấy vốn kd to nữa cơ
Mình thật sự ngưỡng mộ các bạn nghĩ ra công việc làm thêm. Mình rất muốn làm mà chẳng biết làm gì vì chán công việc hiện tại quá. Lương mình có 6tr, chồng thì trước rất ok giờ thì chán thu nhập suốt ngày bị trừ tiền chạy chỉ tiêu. May có khoản tiền lãi gửi tiết kiệm tháng được tầm 40M để chi tiêu. Thèm có công việc để làm ngoài quá