E cũng chẳng trách gì lão ấy đâu, vì dù sao cũng đi làm suốt, e cũng biết là vất vả, công việc của e thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà lâu lâu lão mới nghỉ được một ngày, vợ thì cắm cúi làm, chồng thì cứ cái điện thoại, nhiều khi nhìn mà ngứa mắt, nói làm giúp được cái gì thì mới giúp. Còn không là nằm như ông kễnh xem điện thoại.
Hồi dưới HN chỉ có 2 vck thì ck e chăm lắm hay phụ vk việc nhà. Nhưng về quê ở với nhà ck thì lười hơn hẳn, đi làm về là vác vợt đi cầu lông, về thì tắm xong vác mồm ăn xong là ôm máy tính với điện thoại con cũng lười chơi vì ỷ có ông bà với cụ trông mà. Sau e đẻ đứa thứ 2 thì cũng chăm chỉ đỡ đần hơn tí.
hihi...bây giờ, bọn mình đang ly thân...ck mình muốn lấy điểm, nên thấy mình ở đâu là mò đến đứng gần...nên cũng giúp việc nhà...có điều...chắc chỉ là giả tạo thôi,,,
Ck mình cũng ko làm. Lười quen rồi biết người khác vất vả nhưng cứ ì ra. Được 1 cái là rảnh đi đón con đưa con đi học.
Bố em đi làm suốt nên việc nhà 1 tay mẹ lo, nhiều khi bố lm hộ nhưng thương bố lm, chả cho động vào gì cả, nhưng k lm thì thôi bố e lm siêu hơn mẹ
bố để em thì hổng làm việc nhà bao giờ giúp mẹ,,, mẹ lại chiều bố cơ mà bố thích nấu ăn lúc nào cũng nấu cũng nấu thế nên mẹ e cũng nhàn hơn tí còn xã em cũng giúp e đc ít nhiều
Biết là không thể làm tốt như vợ mình, những hãy làm đỡ cho vợ, dù nhỏ thôi cũng là nguồn động viên lớn. Đàn ông thời nay không được cho mình cái quyền được suy nghĩ việc nhà là của đàn bà. Đó là lối nghĩ BẢO THỦ, CỔ HỦ, LẠC HẬU nên bỏ đi.