Gieo nghiệp yểu thọ thì gặp đoản thọ; gieo nghiệp sống thọ thì gặt sống lâu; gieo nghiệp khoẻ mạnh thì ít bệnh tật; gieo nghiệp phước tướng thì gặt nhan sắc; gieo nghiệp địa vị thì gặt quyền lực; gieo nghiệp phú quý thì gặt tài sản; gieo nghiệp cao quý thì gặt sang trọng; gieo nghiệp mê tín thì gặt si mê; gieo nghiệp vô minh thì gặt bất hạnh. Tất cả các nghiệp, dù lớn hay nhỏ, cố ý, vô tình đều là con đường dẫn đến nghiệp quả. Hãy nhớ lời Phật "Con người chính là chủ nhân của nghiệp, là người thừa kế gia tài của nghiệp. Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa; chính nghiệp phân chia thiên sai vạn biệt giữa các hữu tình cũng như loài người". ...(^__^)...
cái này hay nhưng e chưa thể hiểu hết được. e chỉ nghĩ gieo nhân nào thì gặp quả ấy. gieo tốt gặt tốt, gieo xấu gặt xấu.
Cái này em cũng chưa hiểu rõ hết. Chỉ biết sống hết mình bớt sân si. Sống không chỉ nghĩ cho mình mà cũng nên nghĩ ở góc nhìn của người khác. Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
chả mấy đâu mn, không phải chưa tới, mà đang chạm tới rồi; nó chỉ là chưa đầy đủ điều kiện nên chưa hiện bày ra thôi, hi