Em thấy cafe đúng là thần dược khi bầu bí của em các chị ah. Bầu bí nắng nóng mệt mỏi, đau lưng, em chân nhức mỏi hết cả người lại buồn ngủ nữa thế nhưng cứ làm 1 ly cafe vào là thấy người như có thêm sức sống, khỏe và tỉnh táo hẳn ra. Biết bà bầu cần hạn chế cafe nhưng em cũng chưa thấy chỗ nào bảo cần kiêng hẳn cafe và em nghĩ em có thể ngồi 8 tiếng văn phòng được là nhờ cafe. Liệu ngày nào cũng uống như thế có sao không? Có mẹ nào như em không?
Chắc mẹ này bị nghiện cà phê chứ em thấy bảo cà phê không tốt cho thai nhi mà, em thì không bao giờ nghĩ tới cà phê luôn ạ. Em nghĩ thỉnh thoảng thèm quá thì làm 1 li chứ ngày nào cũng uống vậy thì không nên đâu mn ạ
Mình cũng là dân nghiện cafe đay. Nhưng cũng chỉ hôm nào buồn ngủ quá mới dám uống 1 cốc hoà tan thôi.
Mình cũng dân nghiện cafe đây,ngày trước mang bầu bé đầu ngày nào hầu như cũng làm 2 ly cafe sáng và đầu giờ chiều, em đọc báo chí thấy bảo không nên uống nhiều, nhưng ngày 2 ly thì vẫn được ạ. Con sinh ra thì bình thường như bao đứa trẻ khác
Cũng biết cafe có chất kích thích không tốt nhưng ngày 8 tiếng ngồi văn phòng, đặc thù của công việc là ngồi 1 chỗ và dán mắt thường xuyên liên tục vào màn hình thì mình thấy nếu ko có cafe chắc mình không trụ nỗi. Mệt mỏi, uể oải lại buồn ngủ nữa...
Mn uống loại nào, em hay uống G7 đang định uống loại nào nhẹ đô 1 chút nhưng hình như uống cái này quen rồi chuyển qua Nes cứ thấy nhạt nhẽo kiểu gì ấy.
Đúng là cafe uống nhiều không tốt cho thai nhi mn ah, nhưng mình nhớ ko rõ là được được thông tin ở đâu là nếu uống 1 ngày dưới 350ml thì vẫn ổn.
Ngày 2 lý cơ à mn, mn lấy thông tin ở đâu thế ah? Em ngày 1 ly thôi đó là những hôm đi làm còn 2 ngày cuối tuần ở nhà nên cũng ko uống mà vẫn thấy nhiều ý.
đây chắc là e bị nghén cafe rồi....nhưng cũng cố gắng uống ít nhất có thể đi....chứ uống nhiều cũng ko tốt đâu...
Em cũng vậy ạ. bị nghén ngủ sáng đến văn phòng là người cứ như trên mây. nhưng mà ko dám uống cafe, vì đọc đâu cũng thấy bảo ko tốt cho bé, nên em làm 1 cốc chè khô đặc là tỉnh táo ngay. chẳng biết là uống chè xanh có hại gì cho em bé ko nữa.
Mình cũng nghiện cafe và chỉ uống cafe đen không đường ^^ bầu bí vẫn uống như bình thường, không thể kiêng khem gì cả ^^ sinh con xong cho con ti vẫn uống đều, chẳng thể hạn chế nổi !
Nói chung thì những thứ có chưa cafein thì không nên nhưng mà nếu không uống thì em ko biết phải làm sao để chống chọi với 8 tiếng đồng hồ ở cơ quan cả.
Thanks chị nhé, đợt bầu chị có nghén ngẩm thứ gì không, hay có thứ gì có thể chống chọi với cơn buồn ngủ không chỉ em với
Mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng nghe nói trà cũng không tốt ý mn. Mn tháng thứ mấy rồi @nhiephong_205? em đây tháng thứ 8 rồi hầu như cứ 2h sáng mới ngủ được, mà đêm thì hết khó chịu chỗ này nhức mỏi chỗ kia rồi chuột rút nữa nên sáng ra mệt mỏi vô cùng ý.
Ôi thế chắc mn nghiện nặng rồi thì mới uống đen mà ko đường được, em thì uống G7 thui. Đợt bầu đứa đầu khỏe re nhưng vẫn thèm cafe nhưng rồi vẫn hạn chế uống vì nghe bảo uống cafe sinh con da đen. Sai bét nhè chị @nguyenbaochau ah; zai nhà em da trắng bóc đến giờ gần 2 tuổi rồi mà vẫn trắng. Còn bầu thằng em lần này thì không uống ko được vì mệt và buồn ngủ quá.
ôi...nói đến vụ bầu bí mà chị hài...chị bị nghén nem chua và nho đỏ....hihi..nho thì dễ..nhưng nem....bác sĩ bảo...cố chờ qua 3 tháng hãy ăn...phúc tổ là đúng đợt đó ck chị hay đi công tác Thanh Hóa....ông ấy mua bao nhiêu cũng hết... cứ ngoảnh đi ngoảnh lại thì 1 túi to nem đã ko còn....xong ông ấy bảo... ông ấy bị phá sản vì chị ốm nghén... thực ra mình nghén thế còn may đấy...bạn chị nghén hải sản ý...thế mới sợ...hihi... còn buồn ngủ hả....chị ko có cách nào chống chọi cả...hồi đầu, chị còn đến công ty kiến trúc để phụ giúp ck....sau thì ck chị phải bê cả 2 mẹ con từ công ty về nhà cho ngủ...cuối cùng là nghỉ việc từ tháng thứ 5...ở nhà ăn và ngủ...hihi..