Mình có 1 chàng thằng cu rồi, đang có kế hoạch sinh thêm 1 cô công chúa nữa cho có nếp có tẻ . Hơn tuần trước vợ chồng mình qh không có dùng biện pháp tránh thai nào, ( cũng có áp dụng các kinh nghiệm sinh con gái) .Mà mấy ngày hôm nay mình cứ hay bị đau bụng, mệt mỏi buồn ngủ, đói bụng liên tục, đi tiểu nhiều lần nữa. Không biết dính chưa hay do tâm lí e mong chờ quá . Hix hix . Lần 2 rồi mà vẫn hồi hộp lắm luôn các mẹ ơi .
Hêh m thấy đúc con trai thì dễ chứ con gái hơi bị khó đấy. Thế nên cũng sợ không dám đẻ thêm.:d chúc mn được cô con gái rượu nhá. Tha hồ tâm sự
Mn làm theo cách này nhé: - QH đúng ngày rụng trứng ( ngày rụng trứng tính theo CKK) - Chồng phải để dành trước đó vài ngày cho tinh trùng khỏe bạn nhé - Trước đó cho chồng ăn đồ nhiều kẽm: hàu - Vợ hưng phấn, lên đỉnh - Khi bắn vào kê gối vào mông vợ cho cao lên để TT vào được sâu. Sau đó vợ phải nằm im với gối dưới mông 1 lúc bạn nhé. Chúc mn săn được bé gà trống
Có mã Multilogin giảm 50%-60% chính hãng Trình duyệt giả lập fingerprint siêu thật – Multilogin 1-st antidetect browser on the market tặng dùng thử + mã giảm 50%! / Realistic fingerprint spoofing – Multilogin 1-st antidetect browser on the market offers free trial + 50% off! Chỉ cần mua Multilogin qua link này, mình sẽ gửi tặng tool Automation Control mạnh nhất (Just purchase Multilogin via this link and I’ll send you the most powerful Automation Control Tool — FREE!) Rule number 1: Try not to die. Rule number 2: Don't be a dick.