Tranh luận: Nội Trợ Cũng Vô Cùng Khó. Các Mẹ Nghĩ Thế Không?

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Gaubongvip, 10/10/2016.

Tags:
  1. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ!
    Có mẹ nào giống em không ạ? Sáng nào cũng phải đi chợ mua đồ ăn mà chẳng biết ăn gì. Chẳng biết mua gì cho ngon, không độc hại. Nhiều lúc đứng bơ phờ ở chợ chẳng biết nên mua gì về nấu ăn. Về than thở với chồng thì chồng lúc nào cũng bảo thịt, cá, đậu, trứng ăn gì chẳng được. Nghe thấy bực mình. Giá mình không phải lo việc cơm nước thì tốt biết mấy. huhu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gaubongvip
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi....mình cũng từng như vậy...:p
     
  3. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,599
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    ông chồng nhà ấy còn được câu: thịt, cá trứng.
    Ông chồng nhà này chỉ được mỗi câu: ăn gì chả được. xong đến lúc dọn ra thì hay chê.
    thằng con nhà này có lần thốt lên: Bố khó tính thế ai chiều được.
    Đúng là đi chợ nghĩ nát óc. Món nào, món này. hu hu
    Mà ko phải lo việc cơm nước, cả nhà cơm đường cháo chợ cũng sợ lắm cơ bạn ạ.
     
  4. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ mn ko phải đi chợ à?
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Thế mn còn vất vả hơn em. Chồng em thì đúng là ăn gì cũng được, ko bao giờ chê. Vậy nên chồng e lúc nào cũng bảo khó là do em vì anh thì ăn gì cũng được, con thì toàn ăn cơm không. :))
     
  6. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,599
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    Con lớn của mình lớp 4 rồi, ăn tốt các món. con bé thì kén ăn như chó, cái j cũng ko ăn ( chắc nó di truyền bố nó). híc.
    Mình toàn làm món ô con thích ăn, cố cân bằng các nhóm thịt cá. Kệ lão chồng thôi :D
     
    Sâm Phúc Hậu thích bài này.
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi..có đi...nhưng vì đọc nhiều, thấy thực phẩm bẩn nhiều quá nên sợ quá thành mặc kệ... cái nào mua đc ở quê thì tốt...ko thì mình nghĩ...cái nào cũng độc nên kệ thôi...thích thì cứ mua ăn...sớm muộn cũng bệnh, cũng chết....nên tâm lý cũng thoải mái hơn...hihi...
     
  8. kienyeu095

    kienyeu095 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/6/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy công việc này còn vất vả hơn cả đi làm ý, nghĩ món ăn rồi làm cũng thấy mệt rồi ý chứ. Với lại còn nhiều việc xung quanh, làm không ngừng nghỉ ý chứ
     
  9. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Chuẩn luôn là mệt hơn đi làm. Thế mà cứ sáng dậy e đã phải đối diện với nó rồi. Huhu
     
  10. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Nhưng cái khó là ko biết mua gì về nấu món gì cho ngon vì bản thân mình nghĩ chẳng thích ăn gì. HUHU
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà e lão chồng và con bé ăn gì cũng được, thế mà em còn thấy chán. E như chị chắc phát điên :((
     
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    oày...vậy hả...vậy mẹ nó bị biếng ăn rồi....mình gầy nhom...mà ra chợ hay siêu thị, mình chỉ mơ có thật nhiều tiền để mua hết...đc ăn cho sướng ý......
    thế bạn phải cải thiện lại cảm giác ăn đi... ăn đc là hạnh phúc đấy...hihi,,,
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  13. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là em khó nuôi mà, nghĩ chẳng thích ăn gì, ăn vặt thì ko thích gì ngoài trái cây (trái cây e thường ăn ngay sau bữa ăn thôi). Nhà e thì ko ngại về tiền lắm, chỉ là chẳng muốn ăn gì. E cũng chỉ có 40kg thôi. Huhu
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  14. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    lo nhất quản độc hại
     
  15. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đấy, mỗi người lại 1 cảnh khổ...uhm...nhưng ko ăn đc là điều đáng tiếc lớn đấy..hihi... cố lên... tìm đủ mọi cách xem sao...
     
  16. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Càng xem nhiều càng ko dám ăn gì :((
     
  17. hoanganhbds45

    hoanganhbds45 Làm việc hết mình, vui chơi nhiệt tình

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    các ông ấy k biết hết đc đâu ý. phải nghĩ xem hôm nay ăn món j sao cho k lặp lại món hôm qua. chỉ có 2vc thì cũng đơn giản hơn 1 chút, nếu ở cũng bme chồng hoặc ở cùng gia đình đông người thì đau đầu vô cùng. nhiều khi nấu lên rồi thì hợp ý người này nhưng lại k vừa ý người kia. hjc về khoản này là e thấy mệt mỏi vô cùng
     
  18. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,952
    Đã được thích:
    2,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày nào đến cty mình cũng phải tham khảo mọi người xem hôm nay ăn món j, rõ khổ cho đàn bà. Bạn cứ lên google rồi nghiên cứu đỡ phải nghĩ nhiều
     
  19. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,599
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    hi hi điên nhất là có hôm mình làm thực đơn như sau: sườn rán om cà chua, rau sống, rau muống luộc, lạc rang.
    Dọn lên, bọn trẻ háo hức, lão chồng ngồi vào cầm đũa, chép miệng: trưa nay ở cơ quan anh cũng ăn y hết như này ( cq lão ý có người nấu cơm bữa trưa). híc, mình ko nói nổi lời nào luôn.
     
    Sâm Phúc Hậu thích bài này.
  20. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,599
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    ối giời, mình chỉ có ông chồng hay chê đã phát khiếp. Lại có đại đội BMC thì hãi rồi.
     
    minhle456hoanganhbds45 thích.

Chia sẻ trang này