Đúng là giờ nghe nhiều vụ nên thấy sợ mn ah, ở nhà thì chiều con như chiều vong mà đi lớp thấy con bị đánh thì xót lắm.
Con em lại nghịch ngợm và lười ăn nên mới đáng lo mn ah. Chẳng biết thế nào nhưng thấy các cô cũng có vẻ hiền và nhiệt tình lắm
Mn ơi bé nhà mình còn bé nên ko sợ bé ỷ lại, mà sợ cô không để ý được đến con nhiều thôi vì bé nhà em lười ăn và nghịch lắm.
Đúng là ở trong hoàn cảnh mới hiểu được phải không mẹ @chuottui3904? Bé nhà em cũng lười ăn lắm nên chỉ sợ con đói và còi đi thôi
cũng thương con mà ra thôi, cháu nhà e cũng mới gởi được 3 tháng thôi, nhưng cũng nghe những người gởi trước là cứ gởi phong bì cho cô hàng tháng để cô coi con mình tốt hơn, em nghĩ thôi thì thay vì mình ăn cũng hết, mình đi làm kiếm tiền cũng là lo cho con cái sau này thôi, nên em gởi phong bì cho mình yên tâm đi làm, biết đó là không tốt nhưng phải vậy thôi mn ạ
con nhà mình đi sút 2kg mn ạ, 12,5 kg, còn 10,5kg nên ko bồi dưỡng cho các cô nhiệt tình chăm con vì vất vả hơn các bé khác thì nghỉ làm chăm con thôi
từ khi đi học nó ốm suốt, kháng sinh liên tục nó ko chịu ăn, ko chịu uống thuốc nên cứ lại rai thuốc nhưng ko hiệu quả hậu quả kéo dài nên sút cân, tớ có bồi dưỡng để cô cho ăn cho uống nhưng bé nhà mình ko chịu uống thuốc nên mệt dẫn tới lười ăn. Mới quen cô, quen lớp thì lại chuyển nhà nên lại chuyển trường lại bắt đầu từ đầu mn ạ
Lười ăn nên hay ốm. Ốm phải uống kháng sinh. Kháng sinh khiến đường ruột không tốt lại càng lười ăn. Sức đề kháng yếu lại ốm. Đó là một cái vòng luẩn quẩn.
Mình nghĩ không nên làm vậy, cha mẹ không nên quá bao bọc con như thế, đi nhà trẻ là con đã ngoan hơn r. Những dịp lễ thì ba mẹ có thể tặng quà cho cô
con nhà mình đi học được 3 tháng. mình theo dõi thì thấy cô rất quý con, trưa nào cũng cho con ngủ, có hôm còn ôm con ngủ nữa nên mình có gửi quà cảm ơn cô thường xuyên