bé nhà em 9 tháng rồi em cũng sống chung với cái chân tê bì 11 tháng Vì tình hình là em tăng cân hơi ác, nên hơn 7 tháng đã tê bì, phù và sau sinh hơn 1 tháng đi khám thì bị KL Suy giãn TM, em được kê thuốc nhưng không dùng vì toàn chưa có nghiên cứ xem có ảnh hưởng tới bé không mà đùa chứ bé cá heo nhà em vẫn không chịu ăn dặm gì - 80% sữa mẹ Nãy e có tham khảo qua 1 vài người bạn và đọc thông tin trên diễn đàn mình - nhưng thú thật là hơi Loạn Vậy nên xin ý kiến mẹ nào đồng cảnh được không?
vậy à....sao lại biếng ăn quá vậy nhỉ...uhm...hồi xưa con mình cũng biếng ăn...ôi...cứ thay cháo liên tục...nhưng sau khoảng 1 tháng tập kiên trì thì cũng thích ăn...bạn thử cố tập trung kiên nhẫn đúng 1 tháng xem sao...
chị ạ Lúc 6m thì ăn ngoan lắm xong sang 7m ốm liền tù tì hơn 40 ngày mới khỏi đc tuần nay Nên suốt tgian ấy em không ép ăn , cũng ko tập ăn Thành ra bây giờ cháu vậy đấy, Zi gần 9m rồi mà 7,7 kg )):
nghe mà xót quá nhỉ... mình cứ dặt mình vào là biết...ốm 1 tuần đã thấy ghê... mà ốm hơn 1 tháng... chắc mình ko dám nhìn mình trong gương ý... thế là đủ biết, con thật là can đảm....cố lên...2 me con cùng cố lên......thư giãn đi...phải vui lên....phải mạnh mẽ...mẹ phải mạnh mẽ....phải vui vẻ, phải tin vào con mình...như thế mình mới truyền năng lương cho con đc....cứ có tình yêu, thì ko gì là ko thế.... cố lên...
mua này em nên cho con uống trà rau tía tô, diếp cá....cho có kháng thể...nói chung....lúc nhỏ các con hay ốm lắm....ko sao đâu...rồi sẽ qua thôi...
Dạ em cũng hy vọng vậy, cũng chưa dám uống thuốc gì vì đấy, con cứ khỏi xong lại ốm, mà ốm thì chỉ ti mẹ, hôm rồi kêu than xong được cho hộp dulcit bảo là thảo dược, uống đc, mà cũng chưa uống
mẹ này có nick name giống em, bệnh thì cũng giống em luôn, nhưng bé nhà em mới được 5m, tháng sau em đi làm rồi, nhưng em nghxi ko cần uống thuốc vội vì mùa đông đến nơi rồi, chân có xấu chút cũng không sao
chị ơi, bé nhà em trộm vía chưa ốm bao giờ, nhưng em muốn nâng cao sức đề khasngc ho con vì sắp tới em đi làm thì có cho uống mấy thứ chị chia sẻ được ko ạ?