anh nhà chị có rất nhiều tật xấu...nhưng có 1 điểm mà chị phải thừ nhận là tốt...đó là ko bao giờ o ép hay hỏi han công việc của vợ, và nếu liên qua đến con...anh ấy vô cùng ưu ái con cái... còn chị luôn quan niệm...con cái chỉ có 1,2 đưa, còn tiền, mình phải kiếm cả đời....nên khi chị bầu và sau sinh, chỉ chỉ tập trung cho con thôi... nói chung tâm trạng rất thoải mái...
Hi, nhưng ko có xiền sao nuôi con tốt được chị, sao lo cho con những lúc trái gió trở trời. Lại ghen tị với chị rùi.
hi...trước khi sinh, chị tích 1 khoản....chị tính nó đủ chị sinh, 1 khoản để nuoi con trong 2 năm em ạ... sau khi con đc 2 tuoi chị quay trở lại cộng tác làm việc...và khi con chính thức 3 tuổi, học mầm non...chị mới quay trở lại làm việc...
mình chưa... mình tham gia diễn đàn cũng 3 năm rồi...nhưng cũng chỉ mới chịu khó vào diễn đàn từ tháng 7 thôi... chưa từng oíf lần nào....
Mình thấy mẹ @nguoikhiemthi đi buôn khắp diễn đàn mà cũng chưa được diện kiến. Chủ nhật tuần này có Hội chợ mn có đi không?
buôn nhiều đến mức bị bác Kiên cho lên bản tin diễn đàn đấy mình ạ...hihi..mà khổ...có cái tật...hóng hớt kinh khủng... sửa mãi ko đc.. - chị gái mình dự kiến sinh vào cuối tuần này...và bên công ty của bác mình đã lên lịch tổ chức 20.10 sớm cho công nhân, mình phải về phụ bác... nên chắc mình sẽ có chuyến về quê khá dài từ cuối tuần này và sang tuần sau...hihi... đang nghĩ....chắc mùa đông năm nay, mình sẽ đi hội chợ cho biết...sẽ sớm gặp mọi người thôi mà..hihi...
Mình có bầu vẫn không hạn chế được cafe vì nghiện từ hồi sinh viên cơ, chứ không nghĩ là do nghén cafe ^^
Nhưng mà cafe đen mà không đường sữa gì thì phục mn quá, loại đấy ngửi thì thơm chứ uống thì đắng lè cổ.
Thực ra em cũng không thèm gì cả chỉ là mỗi lần dùng thì thấy chống lại được cơn buồn ngủ, mệt mỏi nên thấy dễ chịu hơn hẳn chị ah
vâng, em cũng biết như thế mẹ @mehoatrau0510 ạ nhưng đêm thì 2h sáng mới ngủ mà còn quay ngang quay dọc đủ kiểu; 6h hơn đã tỉnh dậy rồi nên ngồi làm việc mà cứ như gà ngủ gật ấy.
à, mấy lần định đổi avatar mà không hiểu sao không đổi được. 2 bạn ấy bây giờ nhớn rồi, lớp 4 và lớp 2 rồi bạn ạ. Còn cô út thì đang tầm tuổi đó
Ú ù tận 3 cơ à, mn giỏi ghê. Em đây mới 1 nhóc gần 2 tuổi mà mệt lắm rồi còn ku em trong bụng đang ngọ nguậy cuối năm đòi ra nữa; không biết lúc đó thế nào.
Mình tưởng uống cafe ko tốt cho thai kỳ vì trong cafe có chất kích thích, dù thèm quá bạn cg nên uống ít 1 chút đi nhé