Than thở Loay Hoay, Chật Vật Tìm Hướng Đi Mới Trong Kinh Doanh

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi myphamcanmake, 12/10/2016.

  1. myphamcanmake

    myphamcanmake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2016
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Xin bán than với mọi người 1 chút ạ.
    Tình hình là mình làm nhà nước, đồng thời có 1 cty riêng hoạt động truyền thông (thu nhập chính của mình là ở đây), có cả kinh doanh online về mỹ phẩm, hàng order Mỹ nữa.
    Công việc thì không quá vất vả, việc nhà cũng k phải làm nhiều nhưng tự nhiên có 1 khoảng thời gian vừa qua, mọi thứ cứ rối tung lên, k thể nào kiểm soát nổi. Do việc gia đình bên ngoại (bố ốm), do việc khó khăn để kiếm thêm đứa con nữa làm mình stress,muốn buông hết tất cả. Và mình buông 1 số thứ thật :(
    Đầu tiên, cv nhà nước ng ta phải chạy tiền vào thì mình xin nghỉ tạm k lương vài tháng đã. Cty riêng thì tạm thời để nv điều hành, bán online thì thi thoảng mới up bài.
    Thời gian chủ yếu là tập trung cho ông ngoại, và tập gym nâng cao sức khỏe.
    Nghỉ được vài tháng rồi, mọi kinh tế là chồng lo, giờ mình muốn quay lại guồng cv như trc đây mà thấy khó quá.
    Cv ở cơ quan nhà nc thì còn 1 tháng nữa mới phải đi làm. Cty riêng thì giờ quay lại phải xử lý nhiều vấn đề tồn đọng làm nản càng nản thêm. Bán online thì loay hoay mãi chưa biết tìm hướng nào đi để phát triển hơn mặc dù có nguồn hàng chuẩn, giá tốt. Nhiều khi chán quá, bảo hay nhân tiện đang nhàn rỗi ở nhà, sẵn có xe riêng, mình đăng kí chạy cho bọn Uber thì chồng k cho vì sợ vợ vất vả.
    Muốn mở cửa hàng để kinh doanh các mặt hàng đang bán online thì chồng cũng k cho vì sợ kiêm lắm quá rồi lại k làm được cho trọn.
    Tóm lại là cứ loay hoay mãi vẫn chưa nghĩ ra đc hướng đi nào khả quan hơn cho bản thân
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi myphamcanmake
    Đang tải...


  2. Giông gió

    Giông gió Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn rất giỏi đấy, 1 lúc làm mấy công việc liền hihi. Nhưng theo mình nghĩ thì bạn phải trọng tâm lại thôi. Nếu công ty kinh doanh ổn thì tập trung cho công ty thôi. Dù rất có năng lực nhưng thời gian và sức khỏe có hạn, không nên ôm đồm nhiều quá bạn ạ.
     
    myphamcanmake thích bài này.
  3. winbanthan

    winbanthan yêu thương

    Tham gia:
    19/3/2015
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn thử nghĩ Khi nào bạn bị mất sk,pải ngồi 1 chỗ,bạn sẽ biết pải làm ntn
     
    myphamcanmake thích bài này.
  4. myphamcanmake

    myphamcanmake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2016
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn, cty của mình thì làm đc 9 năm rồi,mọi cái đều vào guồng quay cả nên mình mới ôm đồm thêm mảng online.
    Cái chính là giờ chán tất cả cơ ý, k thiết tha gì, muốn tìm hướng phát triển mạnh hơn cho mảng online
     
  5. myphamcanmake

    myphamcanmake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2016
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Chính vì muốn đc nghỉ hưu sớm nên mình mới ôm đồm đó bạn ạ. Thực ra,cv bên nhà nc thì quá nhàn, mình lấy thời gian bên nhà nc để điều hành cv của cty riêng của mình. Chỉ có cái bán onl là chưa biết làm nào cho phát triển hơn
     
  6. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,777
    Đã được thích:
    1,709
    Điểm thành tích:
    913
    Phi thương bất phú mà!!
     
  7. phuonglinh320

    phuonglinh320 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng bán một cái gì đó trên mạng mà không biết làm thế nào cả :( e cũng đau đầu lắm về vấn đề này đây ạ. E vẫn còn trẻ nên vẫn có sức khỏe à
     
  8. myphamcanmake

    myphamcanmake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2016
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28

    Cảm ơn bạn,mình thì ngày nào cũng tụng niệm Kinh Phật.
    Cũng mong tâm hồn được thanh thản nhưng thời buổi cơm áo gạo tiền này xem ra khó thanh thản quá
     
  9. meyeucon610

    meyeucon610 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    1,247
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    HaiZZa nghĩ mà buồn như em chả có j cả
    Bán hàng thì vô duyên đến độ chả có đơn hàng nào cả 3D3%0063D3%0143D3%014
     
    myphamcanmake thích bài này.
  10. Vitamin Gây Tê

    Vitamin Gây Tê Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/10/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Có lẽ vấn đề không phải là ở công việc , mà là ở tâm lý .
    Phải công nhận là chị rất giỏi khi mà làm được nhiều việc như vậy .
     
    myphamcanmake thích bài này.
  11. dungha1609

    dungha1609 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Kinh doanh có vẻ ai cũng thích nhỉ nhưng để tìm được một nguồn hàng có vẻ rất khó đó ạ
     
    myphamcanmake thích bài này.
  12. dophatdat5888

    dophatdat5888 Dat Do

    Tham gia:
    14/10/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    là phụ nữ mà giỏi thật
     
    myphamcanmake thích bài này.
  13. myphamcanmake

    myphamcanmake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2016
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    làm lâu dần nó quen e ạ
     
  14. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    mn giỏi thế,một lúc có thể ôm đồm đc nhiều việc thế, t nghĩ là mn nên trọng tâm lại, tập trung cho cái cần thiết thôi, quan trọng là sức khỏe và gia đình nữa, dành thời gian cho con cái, như nhà mn thì chắc ko phải lo kinh tế nhiều mà
     
    myphamcanmake thích bài này.
  15. myphamcanmake

    myphamcanmake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2016
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Thật ra nghe thì tưởng nhiều vc nhưng k đến nối thế đâu mn ạ.
    Thời gian cách đây 9 năm,lúc đó mình còn trẻ, đầy nhiệt huyết đã tự vừa làm nhà nc, vừa tự mở cty kd. Thời gian đầu chật vật, vất vả lắm, nhưng nhờ giời thương mà cũng đã qua thời kì khó khăn ban đầu. Giờ,sau 9 năm, cty của mình cũng đi vào quỹ đạo,mọi cv đều xử lý được nếu thiếu mình 1 vài ngày.
    Còn cv làm nhà nc của mình thì cũng nhàn, k vất vả,mà lại hỗ trợ đc cho cty riêng của mình. Vì vậy, thời gian ngồi tại cq nhà nc thì mình làm đc song song cả 2 cty.
    Bán online là cái mình thích làm và trăn trở để tìm hướng đi cho nó phát triển hơn.
    Mình luôn nghĩ, cố gắng phấn đấu thêm 1 vài năm nữa, khi bán onl cũng đi đc vào quỹ đạo rồi thì sẽ nhàn hơn.
    Mình cứ vất vả ở tuổi trẻ, đến tầm vài năm nữa thì mình sẽ đc nghỉ hưu sớm.
    Ngoài ra, tuy làm nhiều vc vậy thôi nhưng thời gian cho gia đình, con cái mình vẫn có mà. 1 năm vẫn đi du lịch thường xuyên và đi nghỉ ngơi vào lúc ng ta làm, mình k đi vào ngày lễ tết :)
     
    Ha An 0210 thích bài này.
  16. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    hj, ko biết mn sinh năm bao nhiêu ạ, nghemn kể thời tuổi trẻ năng động, nhiệt huyết m thấy thèm quá. Tuổi trẻ thì đag qua đi còn mình thì đag lênh đênh giữa vài dòng nước đây :)
     
    myphamcanmake thích bài này.
  17. myphamcanmake

    myphamcanmake Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2016
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    mình sn 77 bạn ạ.
    Mình ra trường năm 1999, đi làm trong đài truyền hình từ năm 1997 rồi cơ :))
    Bao nhiêu năm đi làm rồi, va vấp nhiều rồi. Được cái mình dám nghĩ, dám làm, liều mà, lại được bố mẹ cho thoải mái, k ngăn cản :))
    Nói thật, gia đình mình từ nhỏ đã thuộc dạng khá so với các nhà khác, vậy mà mình đi làm thêm từ năm học cấp 2 đó :)) bố mẹ biết nhưng k phản đối, cứ cho mình tự do, thích thì làm. hồi đó làm k phải vì tiền đâu vì tiền lương làm thêm k bằng 1 góc tiền bố mẹ cho tiêu vặt hàng tháng, chả hiểu sao cứ thích đi làm cơ :))
     
    Ha An 0210 thích bài này.
  18. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    mn cân nhắc xem việc nào quan trọng, chồng làm kinh tế thì vợ lo hậu phương
    cv nhà nưc[s mà nhàn thì thêm cty riêng là ok rồi ah
     
    myphamcanmake thích bài này.
  19. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    hj, thế là do tính cách của c rồi, nó len lỏi vào người nên cứ máu me kd thế đấy, với cả kd mà ko nặng lắm về kinh tế dễ thở hơn c nhỉ. chứ cứ đăm đăm vào nó sốt ruột lắm..
     
    myphamcanmake thích bài này.
  20. Phuongthuy61

    Phuongthuy61 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/10/2016
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Chị giỏi thật đó, ngưỡng mộ chị quá. Công ty riêng là mình chị điều hành hay là cả 2 vợ chồng? Trước chị làm nhà nước mà có điều kiện + năng lực để mở công ty thì giỏi thật :clap::clap:
     
    myphamcanmake thích bài này.

Chia sẻ trang này