Bố mẹ nào đã có kinh nghiệm nuôi con có thể vào chia sẻ giúp em với ạ. Con em mới được 15 tháng, được 11kg, như em thấy thì con ăn ngoan, ngủ ngoan và chơi ngoan, chỉ có một điều con rất hay ăn vạ, có phải trẻ nào ở tuổi này đều cãi nhau không? Mình nên làm như thế nào cho tốt nhất ạ? Em cảm ơn các bố mẹ!
cái này hiệu quả không chị? em đã làm biện pháp đó, nhưng nó hét ầm ĩ lên thế là bố nó quay sang quát em. cuối cùng là hai vợ ck cãi nhau. mệt lắm ạ.
ô hô, 2 vợ chồng bạn đang làm sai phương pháp rồi. Về nguyên tắc thì 1 người mắng, 1 người xoa. Bạn mắng con, thì chồng bạn nựng con và ngược lại. Chứ con bạn thấy mẹ bị bố mắng khi mắng mình thì càng thuận tiện cho bé mè nheo ^^
Bé nhà mình 16m, cũng khóc mè nheo ăn vạ, đòi ko được là khóc kinh lắm, mình mặc kệ thôi, cho nó ngồi khóc, nếu tự nín thì tốt, mà khóc dữ quá mới dỗ chơi trò khác
em cũng ngó lơ đi như các mẹ thôi. nếu khóc quá mới dỗ. nhưng bố cháu thì thấy mẹ như thế thì quay ra quát mẹ không biết dỗ con để nó gào khóc. nên rất bực mình ạ.
"Cãi nhau" là sao em? Là cãi với bố mẹ hay với bạn bè, anh chị? Hay lý sự? Hay muốn thể hiện những gì bé cần? Cần phải phân biệt rõ ràng vấn đề này nhé! Ăn vạ là biện pháp bé hay sử dụng khi đòi cái gì mà không được đáp ứng. Khi bé ăn vạ, nếu chúng ta nhún nhường đồng ý, bé sẽ thấy cách đó hiệu quả và lần sau tiếp tục áp dụng. Nếu chúng ta lơ đi, bé thấy không hiệu quả, tuy có hơi quá chút nhưng vài lần bé sẽ bỏ tật ăn vạ thôi. Hoặc làm biện pháp mềm mỏng hơn là đánh lạc hướng trẻ khi trẻ ăn vạ ^^
Hay ăn vạ thì mình toàn lơ đi thôi ạ, cho bé ăn vạ chán thì tự thôi à cách này cũng có vẻ hiệu quả đó chứ
Tốt nhất là cứ bơ con đi, ăn vạ mãi không thấy đạt được mục đích là tự nhiên bỏ cuộc thôi. Trẻ con là vậy mà.
làm lơ bé tuy không phải điều hay nhưng như thế đôi khi lại hiệu quả hơn nếu bé ăn vạ mà bạn chiều theo ý con thì bé sẽ thấy có thể dùng cách này áp dụng cho những lần sau, đến lúc đó thì sẽ càng mệt hơn ^^ bạn cũng nên trao đổi với chồng để cả 2 tránh tình trạng cãi nhau. chúc bạn một ngày 20-10 hạnh phúc và nhiều niềm vui
Đây là lý do khiến người mẹ dạy con không thể đồng nhất phương pháp Nếu không thuận vợ thuận chồng thì vất vả lắm
đồng cảnh ngộ như mẹ nó, nhưng nhà em bơ đi cũng ko đc các mẹ ạ ( Em bơ đi là nó chạy theo eo ôm chặt lấy em khóc, em nói với con: nín ngay thì mẹ bế, xong bế lên rồi, bắt nín vẫn ko nín, cứ gào ầm lên rồi ưỡn ra, em lại quẳng xuống, nó lai bám lấy em và lại thế . Những lúc như thế em phát thật mạnh vào mông xong đẩy ra, lúc sau bế lên nó mới chịu nín . Nhưng lần nào cũng áp dụng phương pháp ấy thì sốt ruột lắm vì em cũng ko muốn đánh con đâu. hjc Có mẹ nào có cách dạy con hay thì chia sẻ cho em với ak!!
Mình cũng vẫn đang phải như thế với con nè Rất vất vả Chiều sinh hư ko chiều thì rất điếc tai, hờn hờn, dỗi dỗi
Em nghĩ anh chị nên nói chuyện với nhau về cách dạy con, chị làm vậy là để rèn dần cho bé bỏ thói quen ăn vạ mà anh lại có thái độ như vậy là thì không được.
Vậy thì mẹ nó không đánh con nữa, thay vào đó là đánh xuống đất, đánh thật mạnh vào, rồi nói với bé "Hư là mẹ tức giận mẹ sẽ đánh đau như thế này này" bé nhìn thấy sẽ sợ hơn là đánh vào bé, sau đó mẹ nó ôm bé vào lòng thủ thỉ "Ngoan mẹ yêu" Thật sự chị chưa có cách nào hay hơn để giải quyết vụ này ^^ Mới thấy cách này ổn nhất và áp dụng khá thành công. Bé không bị đau nhưng vẫn biết hư là mẹ tức giận, mẹ không yêu, ngoan mẹ mới yêu và không còn tật ăn vạ