Chào các chị, em đăng chủ đề này nên để muốn tham khảo ý kiến mọi người về cách quản lý tài chính, cách chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Em mới đi làm, tháng lương đầu tiên gửi về cho mẹ một nửa. Còn lại chia làm 6 phần. Em học được từ các trang mạng và áp dụng như sau: Khoản 1: Chi tiêu thiết yếu: 55% Khoản 2: Tiết kiệm: 10% Khoản 3: Giáo dục: 10% Khoản 4: Ăn chơi: 10% Khoản 5: Vốn kinh doanh: 10% Khoản 6: Từ thiện: 5% Sau khi phân bổ thành các khoản riêng, tiền sinh hoạt thiết yếu của em còn lại 1000.000đ/tháng. Đôi lúc nghĩ, không biết bao giờ mới có tiền mua nhà, mua xe )) . Dù hơi khó khăn nhưng em cảm thấy vui lắm, vì có những khoản tiền mình tiêu ý nghĩa và hợp lý. Các anh chị như thế nào? Chia sẻ kinh nghiệm quản lý chi tiêu cho em đi. hihi
Lương em tháng 5tr. gửi về cho mẹ 2 tr. Quên không nói, 1tr kia là em đã trích 1 số khoản *không tên* cấp bách nên còn vậy . Chứ bình thường cũng khoảng 2tr-2tr5 ạ.
Hôm rồi em vừa mua 2 cuốn sách, trích từ khoản "giáo dục" ra, thấy hợp lý, hihi. Mà sắp tới, có 400k ăn chơi sang chảnh, không còn tiếc tiền, đắn đo như xưa nữa chị ạ, cảm giác khác hẳn. Mà mục ăn chơi chỉ được tiêu trong tháng thôi nhé, không để dành, để tăng cảm giác thung thướng, tạo động lực kiếm tiền ăn chơi các tháng sau này c ak
chưa gđ nên cố gắng hưởng cảm giác ấy e ạ. Như c giờ có tiền cũng chả đi đâu hưởng thụ được vì 2 thằng nhỏ bấu víu. Nản lắm.
Vâng, em cũng đang cố gắng. Em đang lo lắm, giờ 1 mình lương 5tr thì ổn, chứ sau này có gia đình, con cái vào, lương 5tr này không biết sống được ở Hà Nội ko đây
oày....mới ra trường đã biết cách siết tài chính nhỉ...em giỏi quá...hồi bằng tuổi em chị ko nghĩ đc như em đâu... bây giờ mua nhà và xe thì chủ yếu là nhờ ck thôi...các bạn chị toàn vậy...còn nếu tính cá nhân mình đủ tiền mua xe, mua nhà thì chỉ còn cách kinh doanh, hoặc làm thêm thôi...chứ...nếu chỉ có lương ko...chị nghĩ khó em à...
Hi, em cũng đắn đo lắm chị. không biết sau làm thêm gì, kinh doanh gì để lên. Nhà em điều kiện khó khăn, nên biết tự lập sớm chị ạ. Như em lại khổ ấy chứ, lo nghĩ nhiều sớm già lắm
bớt nghĩ đi..đừng nghĩ nhiều quá...sau này....sẽ có ông xã đỡ đần...ko sao đâu... cuộc sống hạnh phúc là mình phải nghĩ thoáng ra...
Tại em mới 1 mình, lại con gái nên chi tiêu cũng tiết kiệm. Chứ sau có gia đình vào, em cũng sợ ko biết làm sao
Sau khi phân bổ thành các khoản riêng, tiền sinh hoạt thiết yếu của em còn lại 1000.000đ/tháng?? sao lại thấp thế!
Kiếm tiền cũng để hưởng thụ mà chị. Phải thưởng cho bản thân sau 1 tháng cực khổ kiếm ra tiền, như vậy mình mới thấy tiền mình kiếm ra mình được hưởng thụ, để có động lực kiếm nhiều tiền hơn