Mình thấy có nhiều cha mẹ rất hay đánh đòn trẻ mỗi khi trẻ lười học hay lười ăn, quát mắng không nghe lời nên lấy roi đánh trẻ hoặc dùng tay tát vào mặt, vào mông trẻ. Thậm chí, còn có người nóng tính quá đánh luôn vào đầu trẻ. Mình không biết đánh trẻ như thế thì liệu con nó có tiến bộ hơn không hay nó chỉ biết sợ hãi? Mỗi lần bị điểm kém là lại nơm nớp lo sợ sẽ bị bố mẹ đánh, tạo áp lực cho trẻ. Các mẹ cùng thảo luận về vấn đề này nhé!
Dù biết không nên, và không bao giờ nên. Nhưng đôi lúc quá tức giận mà ko kiềm chế được đã đánh mắng còn dù cũng ko quá đau lắm. Nhưng khi đánh mắng con rồi lại thấy hối hận và đau khổ vô cùng!
Mình nghĩ là không vì chỉ cần nói nhẹ nhàng với con là được mà. Như vậy bé sẽ nghe lời và chăm chú vào lời của mình hơn
Minh nghĩ là không nên mà phải nhẹ nhàng bảo trẻ và có phạt thưởng rõ ràng thì trẻ sẽ dễ dàng hợp tác và lắng nghe chúng ta hơn. Cũng có những lúc con lười ăn, ăn chậm làm mình chậm giờ và đã đánh con. Sau đó lại hối hận và thương con vì mình tự cho mình cái quyền được đánh là không tôn trọng con. Biết rằng giữa nói và làm là rất khó nhưng chúng ta là những ông bố bà mẹ, ai cũng mong con mình ngoan hơn sau những trận đòn, tuy nhiên cũng có nhiều trẻ lại tự ti, thậm chí là không hề tiến bộ càng làm cho chúng ta rơi vào trạng thái stress nawg. ôi đúng là dạy con thật khó
ý mn ơi, với trẻ khoàng 1,5-3 tuổi nó chưa hiểu mấy, nói nhẹ nhàng k ăn thua, mà đánh cũng k ăn thua. Con nhà e, có cái tật là thấy ng nào nó k thích là nó đuối ra, ra, rồi gào khóc, xong cái tật ăn vạ, gào, khóc, bế lên dỗ ko nín. Như thế thì có kìm chế đc ko ạ
Bạo lực không giải quyết được vấn đề, nếu có giải quyết được cũng chỉ tạm thời lúc đó thôi mà rồi sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Đánh con chẳng qua là bố mẹ chịu áp lực, không giải quyết được ở đâu nên đành trút vào con cái thôi.
Nhìn thấy người bé không thích đòi đuổi ra lúc đúng rồi. Mẹ nó thử đặt vào địa vị của bé xem thế nào, cứ phải ở cùng với người không thích thì thế nào? Mẹ nó nên tìm hiểu xem sao bé không thích người đó. Nếu mẹ nó cần tiếp người đó thì có thể nhờ ai đó trông bé, không thì nói khéo với người đó dăm ba câu rồi để lúc khác nói chuyện. Dỗ trẻ bằng cách đánh lạc hướng chúng, hướng chúng vào những gì chúng thích là chúng sẽ quên ngay trò ăn vạ thôi.
bé mà con t k thich là con anh trai mới hơn 1 tuổi, ở cùng nhà nên 2 anh em hay đụng mặt nhau. CHính vì thế mới khó giải quyết vì nhà chung, con mình cứ đuổi với đánh nó thì ko đc, mà ngày nào cũng vài vụ xảy ra tình trạng ý, t đau hết cả đầu
MÌNH ít khi đánh con nhưng lúc nào cáu lên cũng cho vài roi rồi đuổi ra ngoài đóng cửa. xong hôm sau có hỏi con, Mẹ đánh như vậy con có đau không, Mình bảo con hãy yêu BỐ, yêu Ông đi, đừng yêu Mẹ nữa. Nó bảo Không ,yêu Mẹ cơ. nó bảo Mẹ cứ đánh con đi ,con không sao đâu...!!! nó 5 tuổi rồi,nó biết là nó sai nó chịu đau chứ không muốn Mẹ buồn.rồi nó bỏ qua như chưa có chuyện gì xảy ra trong tức khắc mặc dù nó rất đau. Mình thì nản thực lòng không muốn đánh con nữa...
À như vậy thì đau đầu thật. Chị cùng cơ quan cũng ở cùng anh trai như vậy và bọn trẻ cũng tranh nhau, mà người lớn lại xử lý không công bằng thành ra như cái chợ ý ^^