Trước khi mẹ mang bầu cún, mẹ và bố đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn và mong chờ mới mang bầu con. Khi mẹ quyết định thử thai vì mẹ bị đau mắt, mẹ chỉ nghĩ mẹ thử cho vui thôi, đề phòng thôi, ai dè đâu mà có Cún thật rồi. Mẹ không thể nào quên được cảm giác lúc đó của mẹ, nó thật khó tả, thật là cảm giác hạnh phúc, sung sướng, không dám tin vào mắt mình. Mặc dù trong túi còn có 500k mẹ vẫn quyết định đi thử nước tiểu mất gần 400k tại bệnh viện tư nhân gần nhà. Thật là hạnh phúc khi thấy được kết quả là mẹ mang bầu Cún. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, cũng cảm ơn cái tính cẩn thận của mẹ mà mẹ không tương kháng sinh vào người ngay khi mới mang bầu con. Cảm ơn vì tất cả. Mẹ yêu con! Cún mẹ mới chào đời