Dù cũng biết việc đánh mằng con là không tốt, và mỗi lần đánh con xong có những lần chảy cả nước mắt, và cảm thấy ghét mình nhiều lắm. Nhưng tính em nóng lắm các mẹ ạ, cứ dạy con một lúc là không mắng thì đành, 5 ngày kèm con học thì phải 3 ngày con bị đánh. Em mới dạy con tập tô và đọc bảng chữ cái 2 tuần thôi mà căng thẳng quá. Vì con sang năm là vào lớp 1, nên giờ phải dạy con nhiều thứ quá, trong khi con nhà mình thì ham chơi, ngồi một tí là lại không tập chung nghịch cài này rồi ngó cái khác. Mẹ cứ dạy lúc sau hỏi lại con chẳng còn nhớ gì. Mỗi lúc như vậy mình lại điên lên phát cho cái, không cũng phải mắng vì bực quá cơ... Mình cảm thấy stress mỗi khi dạy con, mà chồng thì không chịu dạy con, nên mình vẫn là người kèm con học hàng ngày. Nhưng cứ thế này mình sợ không ổn. Các mẹ dạy con thế nào ạ? Có phải mắng hay đánh con không? Vào chia sẻ và cho mình chút kinh nghiệm dạy con nghịch không tập trung học với. Cảm ơn các mẹ.
trẻ con thường thích vừa chơi vừa học, nếu o ép quá chỉ khiến tâm lí sợ sệt và chống đối nhất là gây bé mất tự tin , có thể tham khảo trên mạng những trò chơi vừa kết hợp học tập -tất nhiên mn phải kiên trì .
Mình đang phải dạy con tô theo nét, cữ tô mấy chữ là con chán mình cũng đang không biết dạy thế nào cho con thích bây giờ. Bé nhà mình là con trai và nghịch lắm, cô giáo trên lớp cũng phải chịu thua với bạn ấy.
Mn ơi nhưng mà tức lắm cơ, em thì nóng tính cũng có lúc kiềm chế được thì quát vài câu thôi, nhưng nhiều lúc điên lên là thôi rồi.
Còn 1 năm nữa bé mới vào lớp 1. Giờ bạn đã ép con học vậy, có là Ép Non quá không? Mỗi lứa tuổi một mức độ nhận thức khác nhau, không thể ép bé 5 tuổi tập trung, nhớ tốt như bé 6 tuổi được bạn à.
Nhưng ở trên lớp các con cũng được học rồi, mà con nhà mình thì không tập trung nên mình phải kèm thêm ở nhà. Nếu không học mình sợ sang năm đi học không theo kịp các bạn mn ạ. Đúng là giờ học nhiều hơn ngày sưa mình nhưng mọi người học được mình cũng cố kèm con thôi.
Dạy trẻ có nhiều pp và cũng phải tùy thuộc vào thái độ hợp tác của các con nữa. Nhưng học mà đánh mắng con thì tuyệt đối k nên.
Em nghĩ là ko nên đánh hay bạo lực với con. Trẻ con như tờ giấy trắng vậy, mình phải uốn nắn, dậy dỗ nhẹ nhàng là các con nghe thôi, chứ đánh con vừa đau con, đau mình mà càng làm con bướng hơn. Hay chắc tại bé nhà em nhẹ tính, bảo là nghe ấy
đánh con sẽ tạo cho con 1 phản xạ quen là chống lại. Không hề tốt, bản thân em cũng bị tress nhiều về nuôi dạy con, ức chế quá không kìm được là đánh con nhưng đánh xong là khóc, em mới đi học được 1 khóa học biết nắng nghe và kìm cảm xúc nhẹ nhàng với con là con nghe chị ạ
Không biết con bạn học trường nào mà đã dạy sớm vậy. Con mình học trường công, các cô không được dạy chữ sớm cho trẻ. Nên trước khi vào lớp 1 khoảng 1-2 tháng, mình mới bắt đầu cho con học bạn à. Còn 1 năm nữa bé mới vào lớp 1, quan điểm của mình vẫn là đừng ép bé học non quá.
hàng xóm nhà mn, đc cả vợ lẫn chồng, thi thoảng quát con mà mn còn giật mn ý. CÁc mẹ cố gắng kiềm chế nhé
Nếu học bài, cả con và bố mẹ đều có được một tâm lý thoải mái thì sẽ mình nghĩ việc học sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc đánh mắng con đó ạ!
Hay tùy tính từng bé nhỉ, con mình nói nhẹ mà có nghe đâu. Mình cũng nhiều lúc có kiên trì nhẹ nhàng với con, nhưng không ăn thua mn ạ.