LÀM DÂU ĐÃ KHÓ LÀM RỂ KHÔNG DỄ! Khi được tâm sự : "sao làm dâu làm rể khó quá cô ơi, bản thân cháu luôn gồng lên với bên chồng đã mệt, quay về mẹ đẻ lại nghe kì kèo con rể không được lòng nhà vợ , mệt mỏi quá trời!" Rất nhiều bạn có hoàn cảnh như vậy và nhiều lúc muốn nổ tung đầu hoặc muốn trốn tránh bằng cách xoay xoả mà không xong , bên nhà chồng chưa cho thời gian thích nghi lại vướng vào con mọn, việc mâu thuẫn vì thế càng dễ tăng... Quan niệm rể là khách khiến" vị khách này được cưng chiều nhưng khi không vừa ý thì họ còn bị khó đến mất tình cảm nghiêm trọng hơn khi làm dâu.. Nhiều nhà từ mặt chàng rể vì chính cái sự làm khách đặc biệt này. Vậy kinh nghiệm làm dâu như thế nào để ổn và làm rể ra sao để mãi là khách quý bên nhà vợ. LÀM DÂU: -Khi về làm dâu hãy sống đúng với bản chất thật của mình: có sao nói vậy không màu mè vì màu mè không phủ nên cái thật của bạn. -Hãy tiết chế các tính cách đặc biệt , không nên dấu diếm, nhưng cũng không nên "thả oà" ra gây khó chịu cho mọi người- gây sốc ,bạn sẽ bị cột chặt với những tính xấu mãi mãi... -Lòng tốt, tính tốt cũng nên giữ lại dùng một cách thận trọng. Đừng lấy lòng mọi người vì nó không bao giờ là đủ....Không đáp ứng được bạn sẽ trở thành hứa hão hoặc giả tốt để gây tình cảm trong nhà. - Người mới nên "nhường" người đến trước. Hãy nhu mì hoặc khiêm nhường nếu bạn là chị hoặc em dù ít hoặc nhiều tuổi hơn dâu đến trước.Tuổi tác và vị trí của bạn sẽ được xác lập trong tâm chứ không thể lấy vai vế để cư xử. - Thận trọng khi được chiều chuộng vì cái gì quá cũng đều vượt ngưỡng - nhất là trong gia đình có nhiều người cùng làm dâu...Hãy từ chối khi nhận những thứ tình cảm xa sỉ vì tình cảm phải xây đắp dần chứ không thể chỉ dựng lên nhanh chóng... Nó có thể vỡ tan tành khi không có cái móng vững bền - Chữ nhịn -Chữ nhẫn : không nên sai đúng gì cũng im-hãy nhịn lúc mà người ta không chịu hiểu, hãy nhịn khi đang nóng nảy và bị hiểu sai... Nhịn để thắng chứ không phải nhịn để thấp hèn: với thái độ khiêm nhường , bạn xin dừng lại , dù có thể thua một vài người - bạn đã thắng ngay tại thời điểm đó. -Hãy học cách tham gia tiếng nói trong gia đình bằng những góp ý ngắn gọn chuẩn mực và đúng vị trí... Lời nói luôn khó lấy lại và nếu bộp chộp bạn sẽ làm lời nói của mình ấn tượng không đẹp mãi với mọi người... -Quà cáp :bạn hãy nói với chồng ,nếu biếu bên nhà anh dù anh mua hãy để em đưa - nếu bên nhà em thì em mua anh cũng nên mang đến, gây thiện cảm và vẻ hào phóng cũng được đánh giá từ quà biếu chân thành. ***Mọi thứ dần dần sẽ có trật tự của nó, sự " uể oải " vì cho rằng bị phân biệt đối xử hoặc bị ghét bỏ luôn làm tâm trạng chán chường .. Tự gây khó cho mình luôn làm bạn mãi không hoà nhập. Hãy luôn nghĩ rằng học làm chủ nhà khó như học làm đầu bếp: nêm nếm sao cho món ăn phù hợp với nhiều người.. Người ăn mặn thấy vừa - người nhạt cũng thấy được... Lúc ấy bạn sẽ là chủ gia đình chẳng ai có thể nói : Không phải là ruột thịt. LÀM RỂ: đừng nghĩ làm rể dễ hơn làm dâu, có thể vì con gái yêu của bố mẹ vợ mà bạn sẽ bị rơi xuống vực thẳm .. Họ sẽ bênh con mà không cần biết phải trái, hoặc nghe con gái mà bôi đen cả gia đình bạn. -Dù được chiều chuộng nhưng nhớ là bạn luôn chỉ là một vị khách tuỳ thuộc vào vị trí cô vợ của bạn có ảnh hưởng thế nào trong nhà. -Đừng qua mặt những ông anh cậu em khi được nhac mẫu coi trọng: hãy đứng sau và mọi quyền quyết định không nên vượt qua cái bóng đó khi nó còn mờ nhạt hoặc nhỏ tuổi. - Quyền huynh thế phụ chỉ có thể dùng với anh em ruột... Nếu bạn là rể quý không có nghĩa anh và em trai cô ấy coi bạn là anh em ruột. Đứng lên giọng dạy hoặc lớn tiếng hùa theo nhạc phụ.Hãy tạo một tình bạn tốt chứ đừng lên mặt khi làm rể trong nhà. -Nhà của nhà vợ luôn có thổ thần giữ cửa cho dòng tộc..bạn hãy làm "khách sang" chứ đừng làm chủ nếu như nhà cửa của bạn có thể ở.. Làm chủ một cách sống sượng bạn sẽ rất bẽ bàng. - Quà cáp với cha mẹ hai bên nên học vợ để hoán đổi vị trí , gây tình cảm chân thành , lịch thiệp, nhớ là không phải cứ quà lớn quà sang bạn mới thể hiện làm rể tốt. **** Để thời gian sẽ hiểu nhau hơn nếu hai bên cùng muốn hướng đến tốt đẹp . Người ta nói xây thì khó chứ phá thì quá dễ ...Rể tốt sẽ làm vợ an nhàn khi về bên mẹ đẻ ,cũng như dâu khéo chồng sẽ bớt đau đầu khi sống tại nhà của mình. Nói tóm lại sứ mệnh của dâu rể vẫn chính là làm cha mẹ tốt, là dạy dỗ con cái khi mình sinh ra .. Rồi mình lại làm cha mẹ và thời gian chỉ có một khoảng không thể phung phí... Dành nó cho mâu thuẫn bạn sẽ mất rất nhiều và chắc chắn bạn chẳng phải người thông minh để sử dụng cuộc sống của mình.
Dù được chiều chuộng nhưng nhớ là bạn luôn chỉ là một vị khách tuỳ thuộc vào vị trí cô vợ của bạn có ảnh hưởng thế nào trong nhà.
Cảm ơn cô vì chia sẻ rất ý nghĩa ạ, cháu nghĩ rằng dù dâu hay rể thì hãy coi bme bên kia như bme mình, đặt địa vị của mình vào người kia để đối xử, mình có tốt với bme họ thì họ mới tử tế vs bme mình
He he, cũng nhiều nhà khi cô gái của họ được lòng cha mẹ anh em thì chàng rể cũng được quý hơn các chàng mà cô vợ ko được coi trọng... Có thể do cuộc hôn nhân không đc các nhạc phụ đồng ý.. Các chàng cũng nên dè chừng!
Đúng là như vậy nên bài viết có khuyên : lòng tốt bao nhiêu cũng không đủ, hãy dùng nó thận trọng vì nhiều khi làm các bạn thất vọng khi quá tốt mà không đc đáp lại. Hãy sống đúng là cách bạn đc lâu bền.
hì hì, vợ chồng cũng nên chia sẻ và góp ý cho nhau nữa cô ah, nhiều khi cháu thấy tính cháu trẻ con, ăn nói k suy nghĩ, thực ra mình cũng chẳng có ý gì xấu đâu, nhưng nêu gặp phải ng nhạy cảm lại hay suy nghĩ này nọ, rất may mẹ ck cháu k phải ng hay để ý và có j thường khi nào có 2 mẹ con bà sẽ góp ý
Từ bé m đã chứng kiến ông bà ngoại coi bố m như con ruột, nhiều khi mang tiếng con rể mà còn lm nhiều việc cho ông bà hơn các bác vs chú. M thấy là do tâm tính mỗi con ng mà cách họ sống vs mng sẽ khác nhau rất nhiều.
Cháu cũng may mắn , nhiều người chẳng có tâm địa gì nhưng bị để ý sau cứ cột chặt cho tính cách.. Rất khó . Như cô lúc ít tuổi đc mẹ nhắc nhở nên cũng ko bị khớp mấy khi. Nay thấy các bạn trẻ thông minh lắm khi cư xử đấy
Có rất nhiều con rể sống đầy đặn và tốt với bm vợ.. Xa không sao gần lại bị nhà nội tỵ nạnh, à chú thì chỉ nặng bên vợ chú, rồi nhiều bà mẹ chồng nói: coi bm vợ hơn bm đẻ. Cs vẫn rất khó để sống thoải mái khi thể hiện tình xảm đó bạn ah. Rồi nhiều nhà, người rể đó làm tốt nhưng các con trai cũng ấm ức khi thấy bm coi trọng rể .. Nhà bạn và nhiều nhà vẫn tốt với nhau, nhưng nhiều nhà cũng mệt lắm.. Cách sống của người VN cũng phức tạp mà.
sang nhà bó mẹ vợ nhiều khi rất ngại, chả dám ăn, chả dám nói, ngủ cũng chả dám ngủ, nhiều khi sang đấy thấy mình như thằng khờ, mình chẳng muốn sang tẹo nào
cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm rất quý báu của cô.....rất chân thành và giá trị....lâu lâu cháu lại phải vào nghiệm lại để hoàn thiện hơn mới đc... like....
Cảm ơn cô về những chia sẻ quý giá! Cháu tâm đắc nhất việc "Khi về làm dâu hãy sống đúng với bản chất thật của mình: có sao nói vậy không màu mè vì màu mè không phủ nên cái thật của bạn." Bởi tính cháu rõ ràng, không thích kiểu giả tạo, màu mè. Tuy nhiên, đúng là "ghét của nào trời trao của ấy" nên mình không thích thường lại phải "sống chung" hay "chứng kiến" việc này thường xuyên.
Tạo được ấn tượng tốt sống thật với mọi người chịu khó lắng nghe góp ý chân thành ở đâu cũng dễ
Cảm ơn cô @oanhoanh4558 vì bài viết hữu ích. Cháu nghĩ rằng để có một gia đình vui vẻ hạnh phúc thì không chỉ cần sự vun vén, cố gắng của con cái mà còn cần có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ từ bố mẹ, nhất là mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Hy vọng cô sẽ có thêm nhiều bài chia sẻ ví dụ như các bài viết chia sẻ về cách giải quyết những xung đột trong gia đình như: con cái có nên tranh cãi trước mặt bố mck hay không, quan điểm của cô về việc này thế nào? người ck phải làm gì khi mẹ và vợ bất hòa/không chung quan điểm...
Cô đã có viết rất nhiều và chắc sẽ up thêm lên diễn đàn các bài này để phần nào giúp hai thế hệ có cái nhìn thông cảm nhau hơn... Đọc nhé!
Đúng là không khó nếu dẹp cái tôi và đặt mình vào vị trí người khác thử... Mọi thứ thật ra không khó bạn nhỉ.