Hí hí sự thật hơi bị phũ phàng ^^ Nhưng mà tuổi tác là một chuyện, còn bản thân mình trẻ lại là chuyện khác. Ra đường không ai biết chị từng ấy tuổi mới là tốt ^^
Ừ chị em thôi, vì bọn chị bây giờ nhìn thấy mấy em lớn lớn mà gọi mình bằng cô thì giật mình tự hỏi "Ơ mình già như vậy rồi sao? Chúng nó lớn thế kia mà gọi mình bằng cô rồi, hức hức" Tủi lắm cơ, trong khi tâm hồn mình vẫn còn trẻ con lắm, hé hé
Hôm có con bé sinh năm 2k3 nó gặp em nó chào em là: cháu chào cô" trong khi nó là người yêu của thằng em họ em mà em đã buồn cười rồi, gặp lão chồng em nó chào " cháu chào chú". chồng em bảo" Phải chào là bác nhé " em cứ bò lăn ra cười. Thằng em bảo " Ơ sao lại bác" chồng em lại bảo : chả bác thì là gì, anh sinh năm 83 hơn hẳn nó 20t cơ mà, bạn anh con cũng lớn như nó chúng nó cũng gọi bác. Chị mày hơn nó có 11 tuổi còn đc gọi là cô kìa
Ặc sao 2003 đã yêu đương rồi? Sớm thế á? Chị tưởng chị tính nhầm, cứ tính đi tính lại mãi Cháu nó có 13 tuổi, gặp người hơn nó những 11 tuổi chào bằng cô là dễ hiểu mà Thằng đầu nhà chị sinh năm 2008 đó
trẻ con giờ nó lớn nhanh lắm chị êi, nhìn em 25t thôi nhưng em vẫn xì tin xì khói nhắm mà. Trông mặt em có già đâu, tại mặt chúng nó trông chững chạc quá nên cũng same sảme thôi, hic. CHỉ buồn cười là lão chồng em bắt nó gọi là bác thôi
Ờ 13 tuổi đã yêu. Vậy phải chờ 5 năm mới đủ tuổi cưới thì hơi bị lâu đấy Chồng em như thế là hơi bị tâm lý với em đấy. Thấy em "bị gọi" là cô nên nhảy lên "đòi" là bác, ám chỉ vợ anh còn trẻ lắm nhá dám gọi là cô
hehe, thì chồng em hơn chị có 1 tuổi thôi mà , bọn này đợi cưới xin gì, sáng thấy đèo 1 đứa, chiều lại đèo đứa khác, em chả hiểu, chỉ thấy chồng em bảo mẹ nó là dặn dò nó cẩn thận.. lỡ có gì lại tù mọt gông thì hết đời luôn
Ờ cứ chơi nhau thoải mái rồi lại phá thai. Con gái như vậy là quá dại dột. Sau này chỉ vạ vào thân mình thôi. Không lớn được nữa, rồi khó có con. Tù thật chứ chẳng đùa đâu. Vi phạm pháp luật đấy. Thế hệ tương lai gần
Chắc là do níck bị banned do spam nên qtv xóa tất cả các bài của nick đó đã đăng thôi. giờ mấy bạn đó đi spam nhiều lắm
Tớ mà được cầm "đao" xử mấy a chị spam trên diễn dàn này thì một ngày chắc cỡ vài chục người ra đảo vì spam, nhìn họ spam mà bực mình lắm, nhưng đành bất lực