Tranh luận: Nội Trợ Cũng Vô Cùng Khó. Các Mẹ Nghĩ Thế Không?

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Gaubongvip, 10/10/2016.

Tags:
  1. Bùi Hào Nam

    Bùi Hào Nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Nội trợ đúng là một công việc không dễ dàng, cho nên phải biết thương vợ phải không ạ.
     
    Đang tải...


  2. ngonho

    ngonho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/6/2015
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Quá vất vả ý mn ạ! Đau đầu nhất là vấn đề nghĩ xem ngày hôm nay sẽ ăn món gì? Còn bình thường thì mua thực ăn ở đâu cho nó an toàn.
     
  3. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Giống ck nhà e thế. Đúng là phụ nữ khổ nhất luôn ý
     
    buithuthuy27 thích bài này.
  4. thanhnt87

    thanhnt87 Thiết kế Website bán hàng miễn phí

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    1,252
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Phụ nữ chúng ta thật là khổ, cũng làm việc 8h/ngày, nhanh nhanh chóng chóng về nhà cơm nước phục vụ chồng con mà vẫn bị ck chê :-s
     
  5. minhle456

    minhle456 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    ở Hn sợ nhất là khoản độc hại, nên tặc lưỡi thôi kệ, về quê đến bữa cầm rổ ra vườn, hứng lên thích ăn rau j thì hái, thích ăn gà vịt thì thịt, k bảo bố xuống ao bắt cá, về quê nhà em có khi tuần đi chợ 1 lần, cũng ngại ăn thitj lợn, toàn ăn của nhà trồng được, quê em k có lắm món, lắm đồ nhưng tôm cua cá cũng đủ cả
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  6. beobeo567

    beobeo567 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Khó lắm chứ, có đơn giản như đàn ông nghĩ đâu. Nấu không ngon lại kêu, nói chung là rất khó chiều à
     
  7. katexinh88

    katexinh88 Thuocnamthaoduocgiamcan

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng vậy
     
  8. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Quá khó ý chứ các mẹ, đi chợ chả biết mua bán gì, ngày nào cũng phải đau đầu nghĩ "hôm nay ăn gì", mà lại còn làm thế nào để vừa đủ chất vừa tiết kiệm. Hihi
     
  9. Thanhte

    Thanhte Have a nice day!

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,262
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    223
    Mình thấy mỗi việc nghĩ xem ăn gì, mua gì cho đảm bảo thôi đã đau đầu rồi ý, chưa nói đến chế biến
     
  10. Em Gái Tháng 11

    Em Gái Tháng 11

    Tham gia:
    4/8/2016
    Bài viết:
    11,394
    Đã được thích:
    1,648
    Điểm thành tích:
    863
    Vấn đề muôn thuở! Giống mình quá :)
     
  11. Thiên Hương Lan

    Thiên Hương Lan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    nội trợ cũng khổ , làm đủ thứ trong nhà . con cái ccơm nước
     
  12. cali9x

    cali9x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/4/2016
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ơ thì chồng bảo thịt, cá, đậu thì cứ thể mà mua về làm thôi. Chồng có nói thì bản anh nói em mua vậy.
     
  13. Hoàn Nobita

    Hoàn Nobita Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/6/2016
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn cứ lên thực đơn trước khi đi chợ,nếu mình không thích ăn gì thì mua theo sở thích của ck con là ok
     
  14. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    223
    Em đây. Xôi, bánh mỳ, bún, bánh dò và hết. Nhiều hôm đi 1 vòng mà chả biết mua gì đành về pha mỳ tôm.
     
  15. PhuongHoa261

    PhuongHoa261 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Tùy người nữa mẹ nó ạ
     
  16. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,095
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    rất nhiều lần e cũng đứng bơ phờ ở chợ chẳng biết nên mua gì về nấu ăn.
     
  17. MyTam2115

    MyTam2115 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng vậy các mẹ ạ, đi chợ không biết ăn gì cứ đứng ngẩn tò te suốt. Hôm nào có món ăn trong đầu rồi thì đi cái vèo, còn hôm nào không biết ăn gì cứ đi lòng vòng hoài. Chán quá...
     
  18. Gaubongvip

    Gaubongvip Sỉ lẻ xe cho bé & gấu bông cao cấp

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Người sướng nhất là người không phải lo việc cơm nước :)
     
  19. Loanhappyhouse

    Loanhappyhouse Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/10/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
     
  20. Sâm Phúc Hậu

    Sâm Phúc Hậu Bạn là một loài hoa bất tử!

    Tham gia:
    9/10/2016
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Thỉnh thoảng giả vờ ốm mệt, cho anh ý nấu xem sao chị. Hoặc chị đi chợ, bảo anh ý đi cùng xách đồ, khi chị nấu, nhờ anh ý nhặt rau hộ ( "Hôm nay em mệt, tình yêu làm hộ em đi, để nhanh có bữa cơm." Khi anh ý nhặt xong chị khen anh ý khéo tay" chưa thầy ng đàn ông nào khéo tay như anh, thương vợ như anhbla bla... ( ai cũng thích khen mà, mặc dù biết đó là nịnh:))). 1 trải nghiệm để cho anh ý hiểu việc nội trợ ko hề đơn giản. P/s: con chị đáng yêu thế :h: :h::h::h::h:
     
    buithuthuy27 thích bài này.

Chia sẻ trang này