mn ơi, e đến hnay cũng đúng 7 tuần 4 ngày này, trong ng tự dưng thấy khỏe hơn, ít thấy mệt mỏi, cũng k có cảm giác, nôn nao chán ăn như mấy tuần trước nữa, nhưng vẫn hay đói. mà e k biết có sao k? liệu e có được yên tâm như của mn k nhỉ? tuần sau e mới đến lịch siêu âm
Lại nói đến chuyện ko nôn nao..mấy bưã nay e cũng thấy người khỏe re,hok bị buồn nôn vào buổi chiều như trc nữa.nc với bố cháu thì đc chỉ thị bắt đi kiểm tra ngay vậy nên nhà cháu cb lên đường đây ạ.tại bé ở trong bụng còn nhỏ quá chưa có phản xạ đạp hay huých gì cả nên cứ thấy ng khang khác là phải đi thôi mn ạ.hix
8 năm mới lại có e bé tiếp nên mọi cái lại như mới, hồi hộp mãi thôi. Mẹ con mình đều cố gắng lắm, tiêm vs thuốc suốt từ hồi 4 tuần hơn đến giờ đó...
Mình ko bị nghén , ko bị nôn luôn. 3 tháng đầu mình ăn vật vờ ko ngon miệng. Kiểu cứ cố ăn thôi chứ ko có cảm giác chén ngon lành như hồi con gái . Mình sắp sang tuần thứ 17 rồi này, cảm thấy dễ chịu hơn, ko bị mỏi mỏi mệt mệt khi đi lại nhiều với lại ăn cũng thấy ngon ngon rồi. Mình tăng được 1kg . Hehe mn bao nhiêu tuần rồi ạ?
Mình cũng bắt đầu tuần 17 đây, cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi, mặc dù buổi sáng vẫn thỉnh thoảng nôn. Mà mn lúc ăn no vào có thấy khó thở k? Hồi 3 tháng đầu mình nhiều vấn đề lắm, ăn k ngon miệng, lúc thì miệng đắng ngắt, lúc thì nhạt miệng k buồn ăn. Mình chưa cân lại k biết có tăng lên được tý nào k nhưng cảm giác k vật vờ như trước nữa
mn kế hoạch lấu thế, mà thả cái là dính luôn ạ? em kế hoạch 5 năm rồi giờ cũng lo lo ko biết có sx tiếp đc ko .
Ui,thả 6 tháng mới có e bé đấy mn ạ. Trước cũng chủ quan chẳng uống thuốc hỗ trợ j cả, về sau là uống acid folic vs vitamin E đc hơn 2 tháng thì canh ngày rụng trứng mới đc đấy ạ. Cũng cứ nghĩ chẳng chửa nổi, mẹ nó cứ uống thuốc bổ sung các chất cho tốt r có e bé ngay thôi
Mình bị ra máu nên phải uống vs tiêm thuốc nội tiết suốt từ lúc biết có em cho đến bây giờ là hơn 8 tuần rồi, vẫn tiếp tục tiêm vs uống mẹ nó ạ. Do nội tiết kém nên vậy, đứa đầu mình cg thế đó
thế mn có phải đi khám ko hay tự mua uống ạ? e ko dám đi khám. huhu . e sợ bị báo là khó hay là phải chữa lắm ạ
M tự mua thuốc uống thôi,cũng đi siêu âm vs khám phụ khoa. Bị viêm nên cũng đặt thuốc. Mn cứ bình tĩnh. Tháng mình dính là đặt thuốc viêm xong đc 2-3 ngày là cũng đến ngày rụng trứng, vc k qh tầm 1 tuần, xong đến ngày đó 2vc tí toáy thế mà dính đc e bé. Mn thử xem sao nhé. Chứ mấy tháng trước hoạt động liên tục mà cg chẳng dính đx. Con cái là duyên, đến lúc là con sẽ về vs mình mà
mình đây.hôm đó đi siêu âm bé vẫn bt.nhịp tim 179/p khỏe lắm.thấy yên tâm hơn r.bác sĩ bảo là do thể trạng mình tốt nên qua giai đoạn nghén thôi.siêu âm bé đc 10 tuần 5 ngày rùi.2 mẹ con cháu đang đợi 10 ngày nữa đi siêu âm mốc 12t đây.chắc mn cũng giống mình thôi à.đừng lo lắng quá nhé.
Mình thì ko thấy khó thở hihi. Chấc ko sao đâu mn ạ. Tinh thần cứ thoải mái là ok mà . Mình thấy có tí bụng rồi nè