Em thấy sinh viên bên QC dẫn khách với nhận mua hộ nhiều nhưng mà thấy nhờ sinh viên thì cũng chỉ làm tai phiên dịch cho, chứ còn nơi ở vs chuyển hàng về minhf vẫn phải tự lo. hoặc có sv nhận chuyển hàng cho nhưng chả biết uy tín thế nào, làm lẻ một mình nữa nhỡ hàng mình có làm sao thì khó mà kiện cáo đòi bồi thường các kiểu được, nếu k giải quyết chắc mình cũng chịu chả làm dc gì ấy chứ ạ
Kinh nghiệm của 1 mẹ e copy đc bên webtretho ạ : Em mới đi QC về, xin chia sẻ cho các mẹ ít kinh nghiệm ạ. Ở nhà thì thấy khó với sợ này sợ kia chứ đi rồi mới biết là đơn giản lắm - Em đi đường bộ, đặt xe bên Việt Trung khoảng 9h sáng là có xe đón tận nhà rồi (em đi từ HN ạ). Lên đến cửa khẩu check in các kiểu xong thì đến bến xe Bằng Tường lấy vé ở chỗ nhà Phi rồi chờ xe giường nằm tới là đi sang QC thôi. Sang đến QC thì em về ở luôn ks của bên Việt Trung, em book trước ở VN rồi. Ks tên Jia Yuan giá cho khách VN đi lấy hàng là 180 tệ/ngày. Phòng sạch sẽ và an ninh lắm các mẹ ạ. - Nghỉ ngơi một tí tầm 10h sáng thì em đi chợ 13. Vì chợ này chỉ mở buổi sáng nên các mẹ chịu khó đi sớm sớm một chút. Tên là chợ 13 vì 13h là nó đóng cửa rồi - Vì không biết tiếng nên em thuê một bạn phiên dịch đi cùng, giá là 250 tệ/ngày. Nghe nói có chỗ còn 300-350 tệ, em cũng không rõ lắm. Phiên dịch nhiệt tình đưa em đến các chợ và giúp trả giá khi em yêu cầu. Thường thì những chợ như chợ 13, Sha He,..chỉ bán sỉ chứ không bán lẻ nên mua càng nhiều càng được giá tốt. - Mua hàng xong thì em thuê người gom hàng về kho việt trung ở đường da sha tou cũng gần ks, vì hàng nhiều quá 1 mình em gom ko xuể. Sau đó thì mọi người có thể ở lại tiện tham quan QC luôn nếu muốn, rồi hôm sau đi xe giường nằm về VN thôi. Hàng thì họ sẽ chuyển về sau cho mình và giao đến tận nơi, không cần phải đi lấy. Em về kiểm hàng thấy tình trạng hàng vẫn ok không có hư hại và thiếu hụt gì cả. - Bonus thêm là em thấy đồ ăn bên ấy khá rẻ và cũng hợp khẩu vị em, hơi nhiều dầu mỡ một chút nhưng hương vị đậm đà. Tạm thời thế đã ạ, lúc nào nhớ ra thêm gì em sẽ bổ sung sau. Chúc các mẹ đi lấy hàng thành công.
¹/10 tung của nghỉ quốc khánh 10 ngày B xem lại lịch xem Dân họ đi du lịch nh lắm Sắp tới lại canton-fair nữa Đắt đỏ hơn thường ngày ...
Đúng rồi, tầm này quốc khánh với hội chợ nên giá các dịch vụ sẽ có tăng lên, nên là các bố mẹ cân nhắc sắp xếp. Nhưng mà quốc khánh thì các chợ chỉ nghỉ tầm 2-3 rồi vẫn hđ bình thường nên nếu thích thì cứ nhích thôi haha, chắc là chỉ tăng tiền khách sạn vs cả chen chúc 1 tí
Hình như đấy là giá chung rồi đấy bác ạ, em tham khảo vài công ty giá cũng tầm tầm như vậy, nhưng hàng tấn chắc giá phải cao hơn chứ nhỉ
rẻ thật, tất bên đấy phải rẻ hơn nhiều rồi nên nhiều mẹ đi buôn hàng QC mới lời thế chứ ^^. Nhưng nói chung tiền nào của nấy, lấy đồ rẻ so với VN thôi chứ rẻ quá thì chất lượng cũng tỉ lệ thuận theo thôi
Mọi người cho mình hỏi hàng nhập bên ấy về có giấy tờ hóa đơn gì ko ạ, có sợ bị quản lý thị trường hỏi han hay gì không ạ ?
Lần đầu đắt hơn đó bạn, lần đầu bây giờ mình thấy chỗ rẻ nhất là 82 đô ý, thủ tục chắc cũng vậy thôi, hộ chiếu, ảnh với cmnd. Chuẩn bị thêm photo hộ khẩu vs giấy phép kinh doanh cho chắc cũng được
nếu đi tiểu ngạch thì làm gì có giấy tờ đâu bạn, muốn có giấy tờ thì đi chính ngạch, nhưng đi thế thì lãi chả được bao nhiêu, ko thì muốn có hóa đơn thì bạn trả tiền bên vận chuyển nó làm cho
Tích cóp mà buôn bạn ơi, có ai ban đầu đi buôn mà dễ đâu, phải có máu liều thì mới thành công được. Hihi