Có ai biết mách em với . nửa tháng nay tại sao bé nhà em ngày thì chơi ngoan , cứ đêm đến tầm 2 rưỡi trở đi đến 5 giờ là em bé khóc không cho ai bế khóc ướn người ra tầm 5 đến 7 phút lại thôi sau đó 30 phút sau lại khóc cứ như thế bố mẹ đêm thức bơ phờ luôn . mệt quá
mình tìm ra nguyên nhân rồi ạ , đứa cháu nó dọn đến ở nhờ để đi làm nên vía nó nặng hôm nay nó dọn ra ở riêng mình đốt vía thì tối cháu ngủ ngoan lắm ngủ một mạch không khóc tẹo nào , để xem đêm thứ 2 như thế nào nữa, vc mình làm đủ trò trong nửa tháng trước đi thầy này thầy nọ ai mách gì làm nấy mà không hiệu quả ,
Thật hả mn? Hix. Thế thì khó đỡ nhỉ? Trước con e cũng khóc từ 12h đến 1h, kinh dị lắm! 1 thời gian sau thì tự hết. Đợt đó chú e mất, mọi ng bảo chắc chú về chơi @@
mấy hôm nay bé nhà em lại khóc lại rồi như trước rồi em cho đi khám viện dinh dưỡng về uống gần 10 ngày rồi ibác sỹ xét nghiệm bảo còi xuong nhưng sao khong thiếu can xy không thiếu gì chỉ thiếm kẽm cho uống bổ sung kẽm uống mấy ngày nay mà bé vẫn khóc giờ chẳng hiểu do vì sao nữa. mấy hôm trước tưởng ổn chứ
em cho đi khám viện dinh dưỡng và viện nhi rồi nhưng kết luận còi xuong mà , uống kẽm đó không dỡ ,có thầy bảo do đẻ vào giờ quan sát thầy thì bảo mụ quan sát , người bảo hay bị bùa , có bệnh thì vái tứ phương giờ mong một đêm để ngủ ngon khó thật có ai chia sẻ kn nhé
Hoàn toàn không do bùa gì mn ạ, trong quá trình con ti mẹ hay ti bình sẽ nuốt phải rất nhiều khí, những khi này tích trong ruột gây nên hiện tượng đầy bụng, khó tiêu, đấy hơi cho bé ạ. Mẹ có thể dùng chai nước ấm chườm bụng cho con, massage theo chiều kim đồng hồ từ ức xuống bụng, khoảng 30 -40 lần, vận động chân bé theo kiểu đạp xe đạp để kịch thích nhu động ruột... Ở bên nước ngoài, người ta còn có các loại thuốc để trị hiện tượng đầy bụng, khóc đêm này ở trẻ ví dụ như little remedies tiêu ga, hoặc tiêu ga dentinox... ạ Hoàn toàn không có chuyện gì là do bùa hay người giữ vía gì đâu ạ
hai đêm nay bé nhà mình lại quấy lúc 3 giờ cứ một tiếng đây khóc một lần thế là phải 3 lân dạy bế cho lên võng ngủ ngon mới cho xuongs gường
Với kiến thức it ỏi của mình nhưng đã tiếp xúc với rất nhiều trường hợp như bé nhà mn rồi ạ, mn ko nghe mà cứ đi hỏi mãi thì cũng ko giúp j được cho con đâu ạ
Hic, liệu bé có đói ko mn? Con nhà mình cũng ngoài 18 tháng rồi, thi thoảng cũng có hôm nàng ấy khó chịu, nửa đêm đòi bế, rồi ưỡn ngửa ra. Vỗ về nằm võng 1 lúc thì mới chịu ngủ tiếp. Mà cứ hôm nào khóc đấy, 1 là bữa tối ăn ít, 2 là trong người khó chịu. Y như rằng hôm sau ốm mn ạ.
Ui vía cháu bạn nặng nhỉ. Bé nhà mình mới sinh c ck có mẹ ck mất xuống hôm nào là hôm ý con khóc. Phải đốt vía mới hết.
Trường hợp của anh/chị hơi giống bé nhà chị gái của bạn em. Bé trai nhà chị ấy được gần 2t thường rất ngoan, không hay quấy khóc gì đâu. Đột nhiên từ dạo có đứa cháu gái đi học trên này hay qua chơi thì thằng bé khóc rất khổ sở, đầu tiên cả nhà tưởng bé bị đau bụng hay khó chịu ở đâu nên đem đi khám mà bác sĩ bảo bé không sao cả. Mấy lần như vậy xảy ra, chị ấy hỏi cô cháu thì mới vỡ lẽ là cô cháu ở một khu trọ gần nghĩa địa cũ. Hix, thể nào mà lần nào đến chơi thằng bé con cũng khóc như vậy.