hihi, viết vui thì viết thế thôi, chứ em cũng mới mua cái samsung hồi tháng 6 rồi mn ạ, chỉ là mong rằng ck sẽ quan tâm đến mình 1 chút ý, chứ còn cái khoản đt thì cũng bình thường ạ, vì chủ yếu chỉ nghe gọi và facebook zalo thôi mà, cũng không cần phải xịn lắm
hihi, quà thì ai mà chẳng thích chứ ạ, sao mn không thi thoảng cũng tạo 1 không khí lãng mạn tí xem sao, xem có cải thiện được cục ngói bên cạnh không?
Thực ra ko lãng mạn nó là tính cách rồi. Không thể thay đổi mà chỉ là mình phải thích nghi thôi.Tớ chấp nhận tính cách đó mà, tớ tôn trọng tính khác biệt đó-chỉ là kêu thì cứ kêu nhưng vẫn ok là được mà. Chỉ là ko quà cáp thôi chứ vẫn thích đưa vợ con đi chơi, đi ăn, đi phượt, đi đổi gió mà.
Mn giống tờ nhờ. Tớ đang định mở thớt để nghe các mẹ tâm sự xem chồng làm gì ngày lễ để hóng cùng cho thấy đời đa dạng, mà thấy có mẹ mở rồi nên hóng luôn. Nói thật chứ, chắc chồng tớ có trúng sổ xố 90 tỷ cũng không mua tặng vk IP7 luôn ấy chứ Nhưng mà mình là phụ nữ thế ky 21 mà, chỉ tủi thân 1 tẹo thôi
Cái hồi đầu mới cưới thì e có tủi thân thật, nhưng quen rồi nó phải khác nên có tủi thì tủi 10 năm để mình héo mòn thân xác ah, quên đi nhá. Chồng ko tặng thì e tự mua có j đâu, cảm xúc của em không phụ thuộc vào chồng nên ko có chuyện em buồn quá 3s.
vâng ạ, không chấp nhận rồi lâu dần cũng đành phải chấp nhận ý mn ạ, vài lần đầu thì còn tủi thân chứ rồi lâu cũng sẽ quen thôi. như ck mn không quà cáp nhưng vẫn đưa ck con đi chơi, đi ăn đi phượt là cũng được rồi, như nhà em thì suốt ngày ck em bảo ko thích ăn ngoài, chỉ thích ăn cơm ở nhà vk nấu thôi ạ, còn đi chơi thì cứ vk rủ mới đi, toàn thích ở nhà thôi ạ hị hị, không mua tặng vk IP7 nhưng đưa hết 90 tỷ cho vk là cũng ổn rồi mn ạ, hehe
đúng rồi, phải tự mình tạo niềm vui cho chính mình chứ, không nên phụ thuộc quá nhiều vào 1 ai đó. Em cũng vậy, giờ cứ trong suy nghĩ bảo là buồn thì mình mình thiệt thôi, nên ko buồn ko giận, cái mặt cứ lúc nào cũng toe toét như hoa xuyến chi ý,
đúng rồi mn nhỉ, cơ mà nhiều khi phụ nữ mình khổ, ck không quan tâm mà mình vẫn hết lòng vì chồng ý chứ hihi, chắc mn chưa đọc cái kết của em rồi, em chỉ đang mơ thôi mà hihi, mình cũng coppy paste thôi bạn à
Kể các mẹ nghe chứ, mình với chồng mình yêu nhau 3 năm, cưới 4 năm, chồng mình tặng tất cả có bấy nhiêu thôi: 1 bó hoa, 1 bộ bikini, 1 cái váy bầu, 1 đôi giày, 1 cái điện thoại. Còn thằng nhóc thì 2 vợ chồng cùng nhau tặng & cùng tặng nhau . Hồi con gái thì cứ mơ mộng rằng chồng thế nọ, thế kia, nhưng giờ mình mới ngộ ra, sống là phải độc lập cả về tài chính và tình cảm, hehe.
em là em thích nhất cái câu sống là phải độc lập cả về tài chính và tình cảm của mn! thôi thì chúng ta cứ độc lập về tài chính và tình cảm để chúng ta tự tạo niềm vui cho mình mn nhỉ Chúc mn 20/10 vui vẻ nhé!