Không nghỉ tết có được ko ???? Nghĩ đến Tết thôi mình đảm bảo nhiều mẹ rét run. Mình thì ko rét run mà chỉ phát sốt thôi
Nghỉ như trước là đủ, 3-4 ngày thôi, giờ nghỉ nhiều quá. hức hức, mà mỗi lần đến tết là muốn xỉu, tiền cứ vèo vèo ra đi
giá mà con đã lớn, giá mà cái tư tưởng tết nhất định phải về nội được thay đổi, giá mà ck em đứng ở 1 phần vị trí là em đi làm dâu thì em thích phương án 2 hơn. Sau tất cả các cái giá mà không được thì tết càng ngắn sẽ càng vui hơn.
Khó đấy bạn ạ, có ba cái rơ mooc kèm theo cộng với trách nhiệm dâu trưởng ( nghe thì oai) mà chỉ toàn thấy cái giời ơi rơi vào đầu.
Vậy lại phải quay lại những cái "Giá mà" của bạn @oxalove ở trên kia rồi! Mà mình thấy dường như đời sống càng nâng lên thì những lễ nghĩa cũng càng rườm rà hơn thì phải?
Con thì rồi cũng lớn bạn ạ. Tư tưởng thì chắc chả thay đổi được có khi đến hết đời mình còn lão chồng, cố mà thay đổi lão, may ra Mình hay kể chuyện nhà mình. có khi nhiều bạn nghe thấy quen rồi. MC mình có 3 con trai, lão ck mình là trưởng, sự đau khổ mang tên DÂU TRƯỞNG rơi vào đầu mình. Mình ở cách MC 30km, nghỉ tết cq là dọn đồ bon về. Nhg nhất định mồng 2 mình lên ngoại. Năm đầu MC còn nói kiểu lên sơm này nọ. Mình trả lời luôn: Tết nhất có nội thì phải có ngoại. Mẹ mà có con gái thì hnay các cô ý cũng về với mẹ. Vậy chứ bọn con cũng phải về Tết quê ngoại. Mình cũng ko nhất thiết về ngoại ngay, nhg còn 2 e dâu phía sau, mình đi rồi các e mới đi theo được. Chắc MC cũng ko ưa mình.
Mc em cũng chả ưa em vì em ít cho cháu về chơi, nó bé tẹo mà suốt ngày bắt về. Taxi đi lại đau ví chả ai hỏi. Em phản đối và nhất định cố thủ ở thủ đô. Nghĩ đến tết mà nản ạ.
Ha ha ngược lại mình. Cứ hè mình cho con về, bắt về. nhg bà sợ cháu thì phải, sắp hè gióng ốm. Đến nỗi con bé nhà chị còn bảo: bà hay ốm bố nhỉ. ( ) Lão chồng xót con (ko biết có xót mẹ ko), mà con về 1 tuần là rên hừ hừ kêu nhớ lại lôi con lên . Mình nghĩ như này: Con mình nhg cháu người ta. Con người ta nuôi được, cứ để cháu về, khi nào đích thân nói ko chăm được thì mình ko phiền. Để đỡ mang tiếng giữ nọ giữ kia, mà khoảng thởi gian con về quê mình cũng xả thân nghỉ ngơi. Con trẻ nó rất khôn, ai yêu ai get. Thật lòng hay không chúng đều biết cả. Mình cũng ko dạy con coi trọng nội hay ngoại hơn. Cứ công tâm yêu cầu con gọi điện quan tâm ông bà đôi bên. Con sẽ biết ai muốn gần gũi chúng nó. Đây là mình nói việc nhà mình thôi. Vì phần lớn các mẹ sinh con ra đều không muốn xa con. Ở cơ quan mình cũng đc các chị e coi là sắt đá vì cho con đi mà ko lo, ko sốt gì
Thấy các mợ đều nói là tết nghỉ nhièu thì bận việc mới ko được đi du lịch này nọ. Nhưng mà chẳng biết 1 năm thăm nhà được bao nhiêu lần mà đã thấy kêu than nghỉ nhiều mệt với nọ kia. Em là e cứ thích nghỉ 1 tuần chứ nói 3 4 ngày những người nhà xa chẳng bõ công về, về chưa nghỉ được đã phải đi rồi.
Mình cứ là thích phương án nghỉ dài ngày. Cả năm đi làm đầu tắt mặt tối rồi, cũng phải có lúc nghỉ dài ngày để lấy lại tinh thần và sức khỏe chứ!
Đấy là mn về bên nào ạ? Về thoải mái thì ko sao chứ nhiều nhà phức tạp lắm. Em thề với mn là về bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày rúc trong bếp và ở chậu rửa bát ( nhà đông người ) em chẵng biết ngày lễ tết là gì đâu. Nên em sợ lắm.
Công nhận, cái trò tết dọn ra dọn vào điên ruột. MC mình có cái kiểu, thíc làm lắm món, bày vẽ đủ kiểu. Mâm cỗ cứ đòi hàng chục món. được 2 năm đầu mình cũng chịu phép theo. sang năm thứ 3 mình phản bác lại. ăn món gì mình làm món ấy. Thực ra mình cũng ko phải làm nhiều, có 2 e dâu rất chăm, 2 thằng e trai cũng chăm chỉ phụ giúp. Mà mình chịu trách nhiệm chính là đi chợ. Mình cũng đã đủ rồ người. Nấu nướng mình chỉ nhặt hành, rửa ít rau. Bát mình cũng ít khi phải rửa. Về nhà ngoại mình thì mình vất vả hơn, vì hôm ấy e dâu về quê. Mình thương mẹ mình thì phải làm tất ( có mỗi mình là con gái).
Hâm mộ mẹ này quá! Cứ như cuộc cách mạng ý nhỉ. Cơ mà cũng đúng, mình không phải con trưởng nhưng có lần được nghe chị dâu nói với mẹ: "Mẹ mong nhà con thế nào thì bố mẹ con cũng mong con như vậy" và thế là cứ mồng 2 là tình tang lên ngoại.
Đúng rồi, bố mẹ mình cũng mong mình nhiều chứ Chả làm cách mạng được đâu bạn ạ. lão chồng mình cũng ko cải tạo được đâu, gia trưởng lắm Nhưng mình chọn cách: nói trước, a ko đồng ý tôi cứ việc tôi tôi làm. A muốn ở lại quê nội thêm: ok, chia con, mỗi đứa cắp 1 đứa, xong