Đọc truyện cười của mn đểu thế . Nhà e thì ko 20/10 j đâu, lão quên béng từ đời cái ngày này rồi.
Hihi đọc bài của mẹ nó thú vị thật đấy! Thường thì chồng hay đưa tiền cho vợ, không lạ gì. Nhưng đọc đến tặng Iphone 7, ngờ ngợ chồng này "hơi có vấn đề trong việc chiều vợ quá mức". He he. Đọc đến đoạn "hoá ra là mơ" thì phì cười: "Sự thật đã quay trở lại" ^^ Đến giờ lão chồng mình chưa tặng gì. Trước có hứa tự tay làm thiệp chúc mừng nhưng đến giờ chưa thấy đâu. Lão bảo tối nay cả nhà đi ăn nhưng mình lại sợ bão không biết có đi được không nữa, he he. Mà mai mới đúng ngày cơ mà ^^
Năm nay em được vui sớm vì chồng em vốn người Campuchia nên không biết ngày này. Năm nay em bắt đầu buôn túi xách handmade cho kịp 20/10, thế là hôm qua ảnh nhảy vô Fanpage của em hỏi như thể ta không biết ngươi "I want to buy a bag for my wife. Can you choose one for me?''. Rồi xong, tèn ten ten, em được quà từ chính sản phẩm em bán các mẹ ạ )
ko...mình đã nói rồi..mình ko còn khờ khạo như ngày xưa nữa...mình nói...khi nào ck làm đc thì sẽ tính...
Ừ sau nhiều biến cố mình đã trưởng thành hơn. Phải là việc thật chứ không chỉ là lời nói và trên giấy nữa ^^
Được như bạn thì còn gì bằng, chồng bạn chiều quá rồi. Có những người còn chẳng thèm nhớ tới ngày 20 cơ ý chứ
Mình thì năm nào đến mùng 8/3, 20/10, sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới đều có quà, nhưng 20/10 năm nay thì chưa thấy ck í ới gì cả. Để chờ xem qua ngày 20/10 xem thế nào