chúc mừng mn có rồi đó, muốn biết chính xác thì sau 2 tuần nữa siêu âm mới thấy gà con trong tử cung nhé, mình hồi đầu cũng vậy, bây giờ đi nhẹ nói khẽ cười duyên tý k bé gà chỉ là giọt máu thôi chưa ổn định đâu.
m trễ kinh 10 ngày rùi mn ah, thường thì chu kỳ mình thất thường lắm nên ko dám hi vọng. Đợt này để trễ hẳn 10 ngày mới dám mua que thử. Mà sợ que thử ko chuẩn, mình mua sang bút thử vẫn 2v, nhưng siêu âm chưa có gì. Ko bít mình có nên hi vọng ko đc nữa
siêu âm tầm này chưa thấy gì đâu bạn ơi, vì chu kỳ của bạn thất thường mà, khả năng cao là có đó, bạn mua thêm mấy loại que thử đi, trc của mình chưa trễ kinh mình thử 2v đỏ chót, thử cả buổi chiều và tối nữa cơ, sốt ruột quá thì đi thử máu nhé
Vậy hả mn. Mình cũng đang hi vọng đây, 2 tuần nữa siêu âm là mới có hả mn. May quá, khi bác sỹ siêu âm bảo chưa thấy gì, mình buồn suýt khóc ý
Thử máu là chuẩn nhất mn nhỉ, mình cũng đang đợi đến ngày mai rảnh đi siêu âm lại coi thế nào, ko đc đi thử máu luôn. Mà thử máu phải là buổi sáng chưa ăn gì thì mới ra đc hả mn
K cần nhịn ăn đâu,chắc mn con vào chậm thôi. Còn thử lên 2v vs chậm 10 ngày là chắc rồi, mn thử tiếp thêm cg đc, nếu vạch đậm hơn lần trc là chuẩn nhé[/QUOTE][/QUOTE]
[/QUOTE] Như thế này là có chưa hả mn? lần đầu tiên nhìn thấy mắt mình phải dụi mấy lần ý[/QUOTE] Nhìn hình thì có rồi,nếu ở nhà còn que thì mai mn thử lại, vạch mà lên ngay thì chuẩn luôn có e gà rồi
Như thế này là có chưa hả mn? lần đầu tiên nhìn thấy mắt mình phải dụi mấy lần ý[/QUOTE] Nhìn hình thì có rồi,nếu ở nhà còn que thì mai mn thử lại, vạch mà lên ngay thì chuẩn luôn có e gà rồi[/QUOTE] Nghe các mẹ nói mà mình tự tin và vui hẳn lên. Mong quá các mẹ ạ, hơn 2 năm rùi!
[/QUOTE] Như thế này là có chưa hả mn? lần đầu tiên nhìn thấy mắt mình phải dụi mấy lần ý[/QUOTE] Có rồi mn ạ, chúc mừng mn nhé. Mình cũng đang mong đây mà hôm qua đi siêu âm bs Sơn ở Lạc Long Quân ko có gì mà mình chậm kinh 1 tuần rồi. Sốt hết cả ruột.
Như thế này là có chưa hả mn? lần đầu tiên nhìn thấy mắt mình phải dụi mấy lần ý[/QUOTE] Có rồi mn ạ, chúc mừng mn nhé. Mình cũng đang mong đây mà hôm qua đi siêu âm bs Sơn ở Lạc Long Quân ko có gì mà mình chậm kinh 1 tuần rồi. Sốt hết cả ruột.[/QUOTE] Siêu âm đầu dò hay siêu âm bụng vậy em? C chậm 10 ngày đầu dò là có r đấy
có mẹ nào đc 12 tuần rồi mà vẫn thấy đau bụng dưới bên trái ko ạ.đau kiểu tức tức í ạ.hnay từ sáng e thấy bụng dưới bên trái cứ tưng tức,nhói nhói.hỏi đứa e thì nó bảo trc nó cũng hay bị vậy nhưng vẫn thấy lo.có mn bị giống e hay biết e bị ls k ạ
Nhìn hình thì có rồi,nếu ở nhà còn que thì mai mn thử lại, vạch mà lên ngay thì chuẩn luôn có e gà rồi[/QUOTE] Nghe các mẹ nói mà mình tự tin và vui hẳn lên. Mong quá các mẹ ạ, hơn 2 năm rùi![/QUOTE] Thử lại chưa mẹ nó
Ôi đọc lượt comment của các mẹ mà tâm trạng quá, nhà em tầm này 2 năm trc ngày nào cũng lên đây buôn chuyện bầu bí
[/QUOTE] Như thế này là có chưa hả mn? lần đầu tiên nhìn thấy mắt mình phải dụi mấy lần ý[/QUOTE] Chúc mừng mn thế này là có rồi. Mn đi thử máu xem nhé. Xong khoảng 1 tuần nữa đi siêu âm là thấy bé vào tử cung rồi đấy