Cái cảm giác tay tự nắm cái ví, móc tiền ra mua cho bản thân một món quà đã thành quen lệ mọi năm. Dù có năm có một người bên cạnh cũng chỉ như là không khí giao mùa mà thôi. Tự yêu bản thân, tự nuông chiều bản thân một chút vẫn thấy bầu trời trong mắt thật xanh mà
hihi, mình cũng thích cái cảm giác tự tay nắm cái ví để mua cho bản thân một món quà nhưng mà cứ cầm ví định móc tiền lại thấy tiếc nên lại thôi mn ạ cái này là hạnh phúc trong mơ nè thôi ko lãng mạn nhưng vẫn có quà là được rồi mn ạ, nhà mình thì sáng dậy nằm ôm vk chúc vk 20.10 vui vẻ cơ mà chẳng có quà
hì hì, mn không đọc hết câu chuyện của em rồi, em mơ thôi mn à, chứ có đâu ạ! mn hạnh phúc thế, chắc sẽ có thôi, chủ yếu là quà gì thôi, hihi giống mình nè
Thực sự thì mình cũng ko nghĩ là chồng sẽ mua được cái gì hay ho, mình cũng hơi thực dụng nên tiền vẫn là ưu tiên hàng đầu hé hé
hihi, nhìn nhiều người ck tâm lý mà ghen tị ý mn ạ. Kể ra ck ko mua dc cái gì hay ho nhưng có lòng quan tâm mình là cũng được rồi
không cần hoa cũng được mn ạ, chứ hoa mua mấy ngày này đắt lắm, cũng xót ruột, chỉ cần món quà nhỏ nhỏ xinh xinh chứ đâu cần to tát chứ hichic, lờ tịt đi thì đúng là tủi thân thật mn nhỉ? mee too, hihi em cũng thấy gato mn ạ
Nhắn cho lão một câu "Hình như có người đang chờ quà của anh đấy" xem lão trả lời thế nào Mình chưa có quà thì chọc lão cho vui, tội gì phải buồn
úi giời, em đã nhắc nhở trên zalo lâu rồi chị, nhưng hắn ta bẩu là 20tr ck ko có, chỉ có toàn 20k thôi, hichic hihi, cho em mơ nốt hôm nay mn ơi