Ngày nay, điều kiện kinh tế phát triển hơn nên việc chăm sóc, sóc nuôi dưỡng của các bé cũng tốt hơn. Nhưng các chị có thấy so với tụi mình ngày xưa thì trẻ con bây giờ khổ hơn nhiều không ạ? Này nhé, ngày trước nhất là ở quê đi học về là nhảy tót sang hàng xóm hoặc xúm xụm lại chơi với đám bạn có khi tối mịt tới giờ cơm nghe bố mẹ gọi í ới mới chịu về. Ngày nay, nhất là ở thành phố hầu như nhà nào biết nhà nấy, ít giao du với nhau thế nên trẻ con cũng bị bó hẹp trong không gian của người lớn. Ngày trước thời chị em mình, nghỉ hè là nghỉ hè, là chơi bời còn bây giờ nghỉ hè nhưng nào là học hè đến quá nửa thời gian. Ngày trước lên lớp 1 chị em mình mới phải tập viết, tập đọc còn như tụi trẻ bây giờ nghỉ hè là thời gian để học trước. Có không muốn cho con học trước cũng không được vì lên lớp không theo kịp bạn bè. Ngày trước chị em mình đi học 1 buổi còn 1 buổi ở nhà làm bài tập, ôn bài và chơi. Còn bây giờ nào là học thêm chính, học thêm phụ đủ kiểu. Con của 1 chị ở công ty em sang năm mới lên lớp 1 mà tuần có 7 buổi tối tới 5 bữa đi học rồi: học võ, toán tư duy, tiếng anh, kỹ năng sống... Các chị có thấy trẻ con bây giờ khổ hơn ngày xưa của tụi mình không?
Đúng là khổ thật đấy, mình thấy cứ vào lớp một là bố mẹ đã có kế hoạch học thêm các kiểu rồi chưa có thời gian để nghỉ ngơi gì cả, vất vả cho các con lắm
Sướng hay khổ là do bố mẹ thôi, xã hội thì khó thay đổi, nhưng nếu bố mẹ cố gắng dành nhiều thời gian cho con. Ngày nghỉ thì đưa con đi chơi, dã ngoại....Bản thân mình thấy, bọn trẻ bây giờ sướng hơn ngày xưa, chúng nó có đầy đủ đk để phát triển tốt, có điều bố mẹ có tạo điều kiện không thôi.
Cái này là do quan điểm bố mẹ thôi.Ở lớp con mình học có mẹ quan điểm giờ còn bé chưa bị áp lực nhiều từ trường lớp nên cho học các kỹ năng khác như múa, vẽ, hát, võ, đàn, tiếng anh... và như thế là con sẽ quay cuồng học thêm đủ các kiểu. Còn như mình thấy giống chủ top ngày xưa mình chơi suốt, nói tuổi thơ còn nhớ được nhiều thứ nên con mình cũng cho chơi, học thêm trừ tiếng anh 1 tuần 1,5 tiếng còn lại ko học j cả. Vì mình nghĩ con đi học một tuần ở lớp từ thì T7, CN cho con nghỉ. Lớn lên con ý thức hơn giống mình hồi trước sẽ tự học.
Bé nhà em giờ chưa được 2 tuổi, nhưng em có suy nghĩ sau này chỉ để cho con học đúng chương trình thôi, không học trước cũng không ép con học giỏi, học thêm học nếm nhiều làm gì. Nghĩ vậy mà không biết tới lúc đó thế nào chị @bangty901 ah
Đúng là điều kiện phát triển thì trẻ con bây giờ có điều kiện tốt hơn nhưng dường như thời gian bố mẹ dành cho con ngày càng hiếm đi thì phải.
Em thấy nhiều bé học thêm suốt mà chưa lên lớp 1 đâu ý, nhiều hôm học thêm buổi tối cứ hơn 9h mới về. Đến tội
Em cũng có cùng quan điểm với mn, mà chẳng biết vài năm nữa thế nào. Chứ ép con học đủ kiểu chẳng còn nhiều thời gian vui chơi cứ như kiểu đánh cắp tuổi thơ của con ý.
Chuẩn luôn mẹ @bigbang4ever ah. Cháu em tháng 9 vừa rồi vào lớp 1, mua cho cặp sách có hình công chúa elsa mà các con vẫn dùng ý thế mà bé kêu cặp sách bé bỏ được ít sách lắm có hôm phải cầm bên ngoài.
Mình cũng thấy cho con học ít sợ kém so với bạn bè mà cũng sợ bé học nhiều quá ngu người không có thời gian giành cho tuổi trẻ
Trẻ con bây giờ suốt ngày chỉ học, học, học Thôi thì biết làm thế nào, xã hội nó thế chả lẽ mình ko cho con theo xã hội lại thành tụt hậu, bé kém phát triển như con người ta.
trẻ con bây giờ bước vào lớp 1 là học thêm các kiểu mà không cho học thêm thì lại sợ thua kém bạn bè và tương lai sau này
môi trường cũng ảnh hưởng tới con nhiều, nhiều khi trường lớp đã là áp lực cho con, về nhà bố mẹ lại ép con học thêm làm con chán không có hứng thú học tập dễ sinh tự kỷ đó.
Cũng biết là thế nhưng xã hội bây giờ tác động nhiều quá. Này thì học thêm hết môn này môn kia, rồi học năng khiếu, rồi đi làm về lại làm bài tập...
Đúng thế chị ah, nhiều khi muốn dạy con theo kiểu của mình để con có điều kiện chơi phát triển với đúng tuổi của con mà cũng khó.