Tại em đòi 20 triệu mờ, nhiều thế lão làm gì có. Lão nhà chị tặng mấy tờ 20k cũng được, chị nhận luôn
vâng ạ, em cũng lấy nguồn từ face đấy chị hihi, thì đã mơ phải mơ to to ti cho bõ mơ chứ chị ơi em thì ko có quà của ck nhưng giờ đi ăn uống hát hò với cty đây ạ, hi vọng kèm theo hoa đồng tiền 500k của sếp nữa, mọi năm thì như rứa ko biết năm nay sao, hihi uh, vẫn chưa hết ngày mà mn nhỉ
hichic. năm nay em ko có 500k rồi chị ơi. lại chuyển thành nước hoa hồng hàn quốc. mà em ko dùng mỹ phẩm mới buồn chứ.
Thích thế mà lại buồn. Không dùng mỹ phẩm nhưng nước hoa hồng dùng tốt mà, có phải bôi bôi trát trát như trang điểm đâu
Em vẫn còn độc thân, vào topic hóng chuyện của các chị và gato thui ạ. Ngày phụ nữ Việt Nam em xin chúc các chị em của diễn đàn lamchame.com luôn hạnh phúc, yêu đời, các chị sẽ mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong gia đình của mình ạ.
Hihi gato làm gì cho mệt em ơi. Độc thân cũng có cái hay của độc thân mà. Bọn chị chồng rồi, con rồi cũng gặp nhiều chuyện phiền phức lắm, hi hi. Cảm ơn em đã gửi lời chúc tuyệt vời như thế! Đáng yêu quá!
em đi làm trong phòng toàn là nữ giới, rồi mấy chị em rủ nhau đi ăn buffet với nhau và xem phim, cũng có quà nhưng là của nữ tặng ạ, nói chung là "chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau" ạ
Qua xã nhà em về, đưa bó hoa bảo "của mẹ này". Chẳng biết là mua hay ai cho. Khiếp sao mà nói chả hay ho gì nhỉ. có mẹ nào như em k?
Em đọc chuyện của chị chủ top và các chị em thấy vui quá. Đang 20/10 mà ngồi ôm máy tính gõ cmt vs các mẹ đây ạ, mặc dù e có người yêu. hihi, ko có hoa hoét, ko ăn uống, ko quà cáp, tại vì thân quá, đến mức thân ai người ấy lo rồi ạ
Mình thì năm nay chẳng thấy quà đâu. Đi làm về mệt nhờ ox đón con rồi nấu nướng, rửa bát đã là quà to lắm rồi nên cũng chả mơ.
Không biết các mẹ thế nào chứ chồng mình vô tâm lắm từ lúc yêu cho đến lúc lấy nhau mình chưa biết đến quà cáp là gì cả. Thậm chí 1 lời chúc cũng không có nữa
Tổng hợp tổng hợp đê các chị em ơi, hôm qua ai đc quà gì, khoe hết đê. Nhà em lão chồng gửi lời chúc thôi, đi mua hoa mà hỏi giá chát quá, mua về sợ vợ mắng nên k dám mua. Với còn mấy ngày nữa nhà em kỷ niệm ngày cưới nên để giành cho tươm