- Thôi không có quà có lời chúc cũng được rồi, ông ấy đi mua hoa nhưng hơi đắt, chứng tỏ là có nghỉ đến rồi. - Nhà em thì được tặng cho 1 chiếc nhẫn, cũng thấy hạnh phúc rồi
chị ơi, em chẳng dùng hàng cao cấp thế bao giờ, hơn 500k 1 lọ đấy chị, nước hoa hồng dạng gel tiếc đứt cả ruột. đấy là tự bằng lòng với những gì mình có mn nhỉ? ck mình thì hơn dc mn tí ti là vẫn có lời chúc, vẫn quan tâm nhưng chỉ tặng hoa đồng tiền thôi, còn ôm vk bảo là 2 tháng nữa mua xe vk nhé, mà em đang gàn ạ, vì xe em vẫn đang đi dc, cũng ko hỏng hóc gì hị hị, có lời chúc cũng dc rồi mn ạ, hôm qua em đi liên hoan với cty, ăn uống hát hò rồi ko dc hoa đồng tiền, năm nay cty lại đổi gió tặng nước hoa hồng này đây ạ: à còn được em chồng tặng 1 đôi bông tai nữa ạ
thế hả em? thôi không sao cả, đời còn dài, giai còn nhiều nên cứ từ từ em ạ, để mình thoải mái lựa chọn người quan tâm mình, phù hợp mình hơn cảm ơn em vì lời chúc dễ thương nhé. Độc thân có cái hay của độc thân em ạ, chị cũng thích như thế, hihi nhà mn thích thế, em dc ck mua cho mỗi cái nhẫn cưới, còn chẳng có mua nhẫn cho bao h cả quà này mới gọi là đặc biệt nè, ko phải ai cũng có đâu mn ạ, em mong cũng đâu có dc
hehe, quà nhà em là quà xịn, hôm qua còn bảo bố nó là phải học tập con trai. tấm gương lớn đấy, mới 15m đi học về cũng có quà cho mẹ ngay 20/10
đúng rồi, quá xịn luôn ý, anh chị nhà em cũng up ảnh thiệp con giai tặng mẹ, hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này nữa mn nhỉ
quà này vô giá mn ạ, nó ko lung linh, ko rực rỡ, ko mang giá trị cao về kinh tế nhưng mà người nhận dc quả thực quá hạnh phúc luôn
đúng rồi mn ạ, em ko dc nhận nhưng em cũng thấy quá hạnh phúc luôn hì hì, bù cái gì thế mn? tò mò quá
cứ hài lòng với cuộc sống hiện tại thôi ạ,,hihi,,, tủi thân chỉ thêm buồn thôi ( thích thì đòi hòi với ổng chồng ấy bác
mn có hoa đồng tiền à? thích nhé nhà mn 2 vc ở xa nhau à? thế thì hôm ý bắt bù nhiều vào, đại chiến mấy trăm hiệp vào mn ạ mình phải tự tạo niềm vui cho mình chứ mn