Có điều kiện dùng loại xịn tốt hơn nhiều chứ em. Lại còn được chồng tặng đôi bông tai, đẹp càng thêm đẹp ^^
Biết là thế nhưng mấy ngày như vậy vẫn háo hức ngong móng mẹ nó ơi. Dù biết là không có gì, gọi là ''quen rồi'' nhưng vẫn tủi lắm đó. Em nói đúng không mấy mẹ?
Ax, sao biết cả tên chồng chị thế, San Beng Hap nhé . Chồng chị mua cái giỏ handmade chính chị bán cho chị rồi . Hôm qua 2 vợ chồng hí hửng tối đi xem phim, cuối cùng công ty có Audit, 11h mới mò về tới nhà
tên ở nhà thôi chị ơi, vì em lúc bé lúc nào cũng tươi lắm, tươi như hoa ý nên bố em với mọi người toàn gọi thế
vâng, quen nhau trên Fb chắc phải 1 năm rồi chị ạ, ko thì làm sao em biết anh San Beng Hap đc . kết bạn với em đê https://www.facebook.com/yenhoa1812