CHị cứ cười thả ga đi, sợ gì , Mà xem loáng thoáng thấy mộc mạc chân chất quá, đi đâu phải thêm phân bón vào cho tươi
tại anh trai chồng sn 82, chồng em lại 83, ông bà sợ đi học gần nhau quá k nuôi nổi nên ks 84 cho thưa ra. Nhưng rồi cuối cùng anh cả cũng học lớp 12 xong để nhường cơ hội học ĐH cho chồng em vì ch e học giỏi hơn, haizzzz. Nói chung nghèo cũng là cái tội
Anh xã chị được học bổng "nước ngoài" nên qua Sài Gòn học, chị cũng được học bổng vô lớp đó. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lần chia tay người ta mới rước đi cho đấy. Vì sợ học xong về nước, không có tương lai
Hihi chị không thích đăng ảnh lên facebook thôi, chứ nhiều phân bón lắm, tươi lắm sợ không nhận ra chị bao nhiêu tuổi ý, ka ka
, em quen cả đống bạn Campuchia học ở VN luôn đấy, Tết đến chúng nó ko về nước còn về quê em ăn Tết cơ, nhưng mà toàn con trai . Giờ cũng chia tay nhau hết rồi, bạn thì về nước với vợ, bạn ở lại Vn nhưng cũng khả năng lấy vợ VN xong về hết . EM lại hết bạn chơi, thi thoảng nc qua FB nữa thôi