Em thì cứ đăng chị ạ. Mình sống thật, hình thật mà . Với cả em đăng cho FB giữ giùm, sau này có xóa bộ nhớ điện thoại.
Ờ cách nhau 1 nhau thì mệt rồi, nuôi ăn học tốn kém lắm. Thật ra học ĐH được thì học, không thì đi học nghề, giỏi nghề còn hơn học ĐH xong ra chẳng tìm được việc làm ý.
Vậy hả? Phần lớn là học theo dạng học bổng cả đó. Chồng chị không phải học bổng do Nhà nước mình cấp nên chẳng được học tiếng Việt, lão tự xem phim học tiếng, còn há há hí hí nữa.
Ax, ai cũng bảo thế. Chị ước đi Sing lâu rồi nên quyết đánh 1 trận trước khi có con, giờ đang đói chờ lương đây
hihi, chồng em thì học hẳn 2 trg luôn, 1 trg trên Thái Nguyên sau lại xuống HN học trường Mật mã chị ạ. Hacker chính hiệu , ra trg chả đi làm cái gì liên quan, đi làm tổ chức show cho ca sỹ rồi giờ lại đi kinh doanh. Nói chung học cho có, chả dùng gì
các bạn em đây thì học bổng Nhà nc hay sao ý, đc học tiếng trc 1 năm rồi vào học chính thức. nói chung quen các bạn bên ý đc ăn nhiều món lạ lắm
Hacker chính hiệu mà không làm, uổng thế? Giờ các công ty lớn đang cần những người như thế mà. Trời ơi là trời, phí công ăn học quá!
Lưu ổ cứng rồi, đơ không vấn đề gì. Máy tính củ gạch, không ai thèm lấy chứ không phải ipad hay apple nên không lo
nhà e chả bỏ phí cái gì . tư tưởng ch em thích làm ông chủ, nên ko tính làm cái ý chuyên sâu, chứ nếu tính chuyên sâu đã đi làm giảng viên rồi. Có suất mà k chịu đấy,làm gì đc nhao
hihi, mình ngủ dậy thấy nhà mình nhộn nhịp quá, vui ghê, hihi có suất làm gv mà lại không làm hả em, chị thì muốn làm lại ko dc làm, đúng là người ăn ko hết kẻ lần không ra, hihi